TPO - Mở rộng điều tra vụ án đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố 7 bị can, số này có 5 người là giáo viên dạy lái xe.
Ngày 30/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với Lý Ngọc Thành (SN 1983); Chu Văn Huỳnh (SN 1975) và Nguyễn Khắc Hùng (SN 1964) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật hình sự.
Kết quả điều tra xác định, năm 2022, dưới sự chỉ đạo của bị can Hoàng Văn Linh (Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải, dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn), các bị can Lý Ngọc Thành, Chu Văn Huỳnh và Nguyễn Khắc Hùng - đều là giáo viên dạy lái xe thuộc công ty đã thu tiền học phí của học viên học lái xe hạng B2 khóa K46 số tiền 14.000.000 đồng, cao hơn mức học phí phải nộp là 10.600.000 đồng.
![]() |
Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Hùng. |
Trước đó, ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với bị can Hoàng Văn Linh và Cao Sinh Sáu (nguyên Trưởng phòng Đào tạo của Công ty Cổ phần vận tải, dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Theo Công an tỉnh Bắc Kạn, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh này đã xác lập chuyên án để đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh. Qua điều tra, xác minh có đủ căn cứ xác định Hoàng Văn Linh đã chỉ đạo việc thu tiền học phí vượt quá quy định của 100 học viên lớp đào tạo, sát hạch lái xe ô tô hạng B2 Khóa K46 (thời gian đào tạo từ ngày 26/4/2022 - 31/7/2022).
Đáng chú ý, khi mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét nơi ở đối với Dương Quý Hải (SN 1977) và Triệu Đức Văn (SN 1986) cũng là 2 giáo viên dạy lái xe tại Công ty Cổ phần vận tải, dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn để làm rõ vụ liên quan đến hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe.
Thông tin diễn biến về vụ án sẽ được Công an tỉnh Bắc Kạn tiếp tục cập nhật thời gian tới.
Công an huyện Thạnh Phú vừa bắt giữ đối tượng Đoàn Văn Tởn (35 tuổi, ngụ ở xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) - người đang bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích'.
Theo hồ sơ tư liệu, Chùa Cầu được người Nhật dựng xây ở phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) vào đầu thế kỷ 17. Trải qua 4 thế kỷ, Chùa Cầu vẫn là biểu tượng của đô thị cổ nằm bên sông Hoài. Tuy nhiên, trước sự bào mòn của thời gian cùng tác động của cả con người lẫn thiên tai, di tích hàng trăm năm tuổi này xuống cấp trầm trọng. Cụ thể, ở phần thân cầu bị mục ở nhiều vị trí liên kết giữa đòn tay đỡ mái với các cột. Nhiều thanh xà gỗ đỡ mái ngói bị...
Đại học Quốc gia TP.HCM cho rằng cần có cơ chế thí điểm đặc thù cho đại học này về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.
Việc tăng lương chỉ thực sự ý nghĩa khi lạm phát được kiểm soát và Nhà nước luôn sẵn sàng các phương án can thiệp bình ổn thị trường phù hợp, kịp thời khi có biến động về giá.
Sáng 17/3, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM đã khen thưởng đột xuất cho chị Ngô Thị Thanh Thương, nhân viên Phòng Công tác Xã hội là người đầu tiên phát hiện thủ đoạn giả danh giáo viên gọi điện thoại cho các phụ huynh thông báo học sinh cấp cứu để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Năm 2023, TPHCM có hơn 85.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và sẽ được bố trí tại 156 điểm thi chính thức, 6 điểm thi dự phòng.
Ngày 24/7, thông tin từ Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan CSĐT vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam Đỗ Hữu Tâm (SN 1981, trú xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, vào khoảng 9h30’ ngày 17/7, tổ tuần tra giao thông, Công an huyện Thọ Xuân phối hợp cùng Phòng CSGT làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường liên xã Phú Xuân-Xuân Lập thì phát hiện ô tô tải mang BKS 36C-034.88 chở cát...
Đơn vị thi công cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua tỉnh Quảng Trị mượn đường dân sinh để chở vật liệu xây dựng, với lời hứa sẽ...
Tôi là Mạnh Đông, một thanh niên thành phố điển hình, mải mê xây dựng sự nghiệp đến mức quên cả yêu đương. Mãi đến khi mấp mé tứ tuần, có vị trí công việc tốt và mức lương mơ ước, tôi mới nghiêm túc nghĩ đến chuyện tìm bạn đời. Qua sự mai mối, tôi bắt đầu làm quen với các cô gái 'quá lứa' vì cho rằng mình cũng đã là 'ông chú tuổi 40', phụ nữ độ tuổi này phù hợp với mình. Từ đây là chuỗi những câu chuyện dở khóc dở cười khiến tôi hiểu ra vì sao...