Hải Dương - Chiều 21.5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Tổ công tác 151 Công an huyện Thanh Hà phối hợp với với Công an thị trấn Thanh Hà bắt giữ 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Trước đó, khoảng 20h30 ngày 17.5, Tổ công tác 151 Công an huyện Thanh Hà phối hợp với với Công an thị trấn Thanh Hà tiến hành kiểm tra, phát hiện tại phòng số 1 của nhà nghỉ 24/7, (khu 3, thị trấn Thanh Hà) có 3 đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.
Các đối tượng gồm: Nguyễn Danh Cường (sinh năm 1991, trú tại xã An Phượng, huyệ Thanh Hà), Nguyễn Văn Hoàn (sinh năm 1997) và Phạm Trung Kiên (sinh năm 1991), cùng trú tại thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà.
Tang vật thu giữ gồm 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma tuý và 1 đoạn ống nhựa màu xanh bên trong có chứa các tinh thể màu trắng (ma túy đá), trọng lượng 0.019 g.
Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản đồng thời bàn giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Hà xác minh, làm rõ.
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định nguồn gốc số ma tuý đá mà các đối tượng sử dụng do Phạm Trung Kiên mua trước đó tại Hải Phòng của một người đàn ông lạ mặt với giá 500.000 đồng. Sau đó cùng Hoàn mang đến nhà nghỉ để sử dụng.
Đến ngày 18.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Hà đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt người bị giữ đối với Nguyễn Văn Hoàn và Phạm Trung Kiên để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.
Liên quan đến việc xảy ra xô xát với dân ở cảng An Thới, Phú Quốc vào chiều 26-4, Công an TP Phú Quốc đã khởi tố bị can và bắt tạm giam tám người là bảo vệ của Công ty TNHH cảng quốc tế Namas An Thới.
Theo tập quán của người dân tộc Mông, khi có đám tang, người trong làng, họ hàng sẽ mang thực phẩm như lúa, gạo, thịt, rượu… đến để góp làm cỗ.
Liên quan đến vụ cán bộ nhận hối lộ tại Chi cục Đăng kiểm số 8, Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam đăng kiểm viên Phòng Ngô Phú Nhân và Lương Duy Long.
Tại hố khai quật H1, vùng lõi quần thể danh thắng Tam Chúc (Hà Nam), Viện Khảo cổ học đã phát hiện di cốt người có lịch sử cách ngày nay khoảng 10.000 năm.
Thấy người đàn ông vẫn cố vượt qua đường sắt khi tàu hỏa đang đến, nữ nhân viên đường sắt Phạm Thị Hường đã hét lớn, không màng nguy hiểm chạy đến cứu người.
Chiến tranh đã lùi vào quá khứ, màu của hòa bình đã lên xanh. Song, những vết thương không rỉ máu vẫn âm thầm gieo nỗi đau thương cho nhiều gia đình, đó là chất độc hóa học da cam/dioxin.
Sáng 17/10, Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng, nhiều khu dân cư, nhiều tuyến phố tiếp diễn tình trạng ngập cục bộ. Học sinh được nghỉ học và các lực lượng được yêu cầu sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, kịp thời ứng cứu, hỗ trợ dân di dời.
Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Nam , ngày 31.3, gần 300 lao động trên địa bàn tỉnh đã đến trung tâm làm các thủ tục, hồ...
Tự xưng là giáo viên, Lữ Thị Thu Thủy (hiện trú tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng ) lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người tình rồi tiêu...