TPO - Phát hiện nhiều người đồng tính hay đứng tụ tập ở khu ít người qua lại gần sân vận động Mỹ Đình, các bị can Hà Văn Thuận, Lường Văn Vĩnh, Đặng Tòn Khách, cùng nhau khống chế, đánh đập để cướp tài sản.
Ngày 19/2, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn thành cáo trạng truy tố bị can Hà Văn Thuận (SN 1998, quê ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) về các tội "Giết người; Cướp tài sản và Cố ý làm hư hỏng tài sản".
Cùng vụ án, bị can Lường Văn Vĩnh (SN 2000, ở huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) bị truy tố hai tội gồm "Giết người; Cướp tài sản".
Riêng bị can Đặng Ton Khách (SN 1997, ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) bị truy tố về tội "Cướp tài sản".
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội xác định, 3 bị can trên đều sống lang thang tại địa bàn thủ đô Hà Nội và có quan hệ quen biết nhau.
Khoảng tháng 1/2024, khi đi bẫy chim tại khu bãi đất trống vắng người, đối diện sân vận động Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Văn Thuận phát hiện khu vực này có nhiều người đồng tính nam đến đây "tìm bạn tình"; họ đứng một mình ở chỗ vắng vẻ, tối tăm, không ai chú ý.
Thuận nghĩ rằng, nếu cướp tài sản, những người đồng tính sẽ ngại công khai trình báo nên rủ Khách và Vĩnh cùng thực hiện hành vi phạm tội.
Theo cáo trạng, đêm 24/4/2024, Thuận rủ Khách đến khu đất trống nói trên tìm “con mồi”. Đến nơi, Thuận thấy anh P. (SN 1998) đang đi một mình nên giả vờ tiến lại làm quen, ôm, nói chuyện tâm sự rồi gạ gẫm quan hệ tình dục.
Khách ngồi xuống bên trái cạnh Thuận và lợi dụng lúc vắng vẻ liền rút ra một búa cao su, dọa anh P. đưa tiền nếu không sẽ đánh.
![]() |
Hà Đức Thuận và Lường Văn Vĩnh. |
Do anh P. không có tiền mặt, xin đưa chiếc điện thoại iPhone 13 Promax. Chúng đè anh P. xuống đất ép mở mật khẩu iCloud rồi lên xe máy tẩu thoát.
Đến giữa tháng 5/2024, Thuận rủ Vĩnh tiếp tục hành động. Khi đến khu khu đất trống, thấy anh C. (SN 1988) đang ngồi một mình trên xe máy, dùng điện thoại di động, Thuận và Vĩnh dừng xe, đi bộ tiến đến trước mặt anh C. tát liên tiếp.
Thấy nạn nhân phản kháng, Thuận chạy ra bãi gần đó nhặt một đoạn gỗ khô, quay lại vụt liên tiếp vào lưng anh C. khiến nạn nhân đang vật lộn với Vĩnh đành phải buông tay, lùi lại.
Anh C. sau đó tiếp tục bị hai đối tượng hành hung đến gục ngất tại chỗ. Thuận và Vĩnh liền giật lấy túi đeo chéo, rồi đập phá xe máy của anh C. nhằm ngăn đuổi theo.
Kiểm tra bên trong túi cướp được của anh C. hai bị can thu được điện thoại iPhone 13, tai nghe không dây, 900 nghìn đồng.
Anh C. được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng. Phải mất hơn tháng điều trị mới ra viện.
Cơ quan tiến hành tố tụng xác định, anh C. bị nhóm Thuận đánh tổn hại 72% sức khỏe.
Chỉ hai ngày sau khi ra tay với anh C. nhóm Thuận, Vĩnh và Khách lần lượt bị công an bắt giữ phục vụ công tác điều tra.
Điều tra viên của VKSND Tối cao làm việc nhiều giờ với gia đình nữ sinh tử nạn ở Vĩnh Long, về các nghi vấn một số cán bộ điều tra 'làm sai lệch bản chất vụ tai nạn'.
TS Trương Thị Ngọc Lan - phó Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM - phát biểu tại lễ hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31-5.
Sau khi trộm xe máy của nhiều người dân ở các tỉnh, thành, nhóm nghi phạm đã thay khóa xe, chuyển từ Việt Nam qua Campuchia tiêu thụ.
Hé lộ động cơ đối tượng dẫn bé gái khỏi trường ở Hải Phòng ; Xét xử cựu Bí thư tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến ...
Mang theo chai xăng uy hiếp nhân viên ngân hàng ở Đức Trọng (Lâm Đồng) nhưng chưa kịp cướp tiền, Tàu Sa Chín bỏ chạy và bị công an bắt giữ sau hơn 1 giờ lẩn trốn.
Ngoài hai nạn nhân bị đè chết tại hiện trường trong vụ sập sàn nhà xưởng ở Bình Dương, một người đàn ông khác bị thương được đưa đi cấp cứu cũng đã tử vong, nâng số người chết lên 3 người.
HUẾ - Phường Hương Chữ (TP Huế ) xử phạt 5 cá nhân đốt rơm rạ trái phép, mỗi người 2,5 triệu đồng theo Nghị định 45 của Chính phủ.
Vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và ôtô khách trên Quốc lộ 2, thuộc xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) đã khiến chị Trương Thị Ngân, sinh năm 1985 ở Tuyên Quang tử vong và 9 người khác bị thương.
Quảng Bình - Sau tai nạn, anh L bị một người đến tác động và ngã xuống đường. Sau khi được người dân đưa đến bệnh viện, anh L đã...