Hàng trăm người được huy động dọn dẹp, cào cát đỏ lấp kín đường, tràn vào nhà dân ở Bình Thuận, để giao thông được thông suốt.
Chiều 21/5, ông Lê Văn Chơn, Phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết cho biết, địa phương đã huy động 200 người, hàng chục xe xúc, xe múc và ô tô tải để dọn dẹp, san bùn đất sau sự cố tràn cát đỏ trên địa bàn.
![]() |
![]() |
Hiện trường vụ sạt cát, tràn ra đường. Ảnh: Báo Bình Thuận |
Đến chiều cùng ngày, đoạn đường ở phường Hàm Tiến cơ bản thông xe, sau khi được dọn dẹp. Đối với đoạn đường tại phường Mũi Né, các lực lượng đang cấp tập dọn dẹp, cố gắng thông một bên đường để xe cộ qua lại.
Trước đó, rạng sáng cùng ngày, sau trận mưa lớn kéo dài, cát đỏ từ đồi cao tràn xuống nhiều đoạn đường ở phường Mũi Né và Hàm Tiến. Nhà cửa người dân, ô tô, xe máy bị và vùi lấp. Sự cố khiến khu vực đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn đường dài chừng 350m), từ Khu du lịch Đại Dương Xanh đến Vĩnh Phương (phường Mũi Né) bị cát đỏ phủ lấp với độ dày từ 0,5m đến 1m, có nơi 1,5m.
![]() |
Phương tiện máy móc được huy động để xử lý bùn đỏ, khôi phục giao thông. Ảnh: Phú Nguyễn |
![]() |
Tuyến đường ở Bình Thuận được dọn dẹp sau sự cố tràn cát đỏ. Ảnh: Phú Nguyễn |
Tương tự, đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Hàm Tiến) cát đỏ cũng tràn xuống, kéo dài khoảng 150m, cao từ 1m đến 1,5m. Giao thông các tuyến này bị ảnh hưởng, xe không thể qua lại.
Thống kê thiệt hại ban đầu, sự cố đã khiến khu vực phường Mũi Né ngập 1 ô tô khách, 4 xe máy. Cát đỏ tràn vào nhà dân làm sập tường, hư hỏng đồ đạc. Cát đỏ cũng tràn vào nhà hàng Đại dương Xanh và quán Viễn Phương, gây hư hại.
Tại phường Hàm Tiến, 5 nhà dân bị ảnh hưởng khi cát đỏ tràn xuống, chôn lấp nửa bức tường. Cạnh đó, 5 xe máy bị vùi lấp.
![]() |
Xe cộ chạy qua một số tuyến đường sau khi đã dọn dẹp cát đỏ tràn xuống. Ảnh: Phú Nguyễn |
Cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận yêu cầu các địa phương thường xuyên theo dõi dự báo tình hình thời tiết, đặc biệt bản tin cảnh báo mưa lũ, hướng dẫn người dân để giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời, khẩn trương thống kê thiệt hại, có hướng đề xuất hỗ trợ cho người dân.
Trung tự xưng phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai để lừa đảo hơn 20 người muốn làm thủ tục về đất, qua đó chiếm đoạt số tiền hàng tỉ đồng.
Nộp hồ sơ xin cấp phép chuyến bay giải cứu nhưng doanh nghiệp chưa “bôi trơn” thì không được hồi âm. Nhiều cựu giám đốc nói phải tìm đường đi “cửa sau”, có người còn phân trần mình “là nạn nhân của văn hóa phong bì”.
Tối 25/9 (theo giờ địa phương, sáng 26/9 giờ Hà Nội), tại Thủ đô Brasilia, Brazil, trong chương trình chuyến thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Brazil, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự khai trương triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước, con người Việt Nam và dự chương trình biểu diễn, giao lưu văn hóa nghệ thuật với chủ đề “Việt Nam – Những sắc màu”.
Sau nỗ lực truy tìm, lực lượng công an đã bắt được đối tượng trốn khỏi trại giam tại khu vực rừng sến Tam Quy (ở huyện Hà Trung).
Để đáp ứng mốc thời gian thi công cao tốc Bắc - Nam, các địa phương ở Khánh Hòa đang tập trung mọi nguồn lực để tổ chức giải phóng...
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hậu Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Nguyễn Việt Phong (SN 1983, trú tại khóm 4, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi tham ô tài sản.
Ông Nguyễn Xuân Hoa, 68 tuổi, giúp nhiều gia đình có con mắc bệnh tim bẩm sinh kết nối với các tổ chức từ thiện để được tài trợ mổ tim tại bệnh viện.
Trong thư ông xin lỗi vợ con và cho rằng mình “tự xử” và yêu cầu không khám nghiệm hiện trường.
Trong quá trình đi kiểm tra, một cán bộ phát hiện một con voi trưởng thành đã chết, đang trong giai đoạn phân hủy.