Hơn 2 thập kỷ qua, có một người đàn ông đã cứu sống hàng trăm người khi họ định tự tử. Truyền thông gọi ông là "Thiên thần Nam Kinh".
Suốt 21 năm qua, ông Chen Si (56 tuổi), hay còn được gọi là "Thiên thần Nam Kinh", đều đặn thực hiện công tác tuần tra trên cầu bắc qua sông Dương Tử ở Nam Kinh, Trung Quốc.
Ông đã thành công ngăn chặn ý định tự tử của 469 người trên cây cầu này, tờ South China Morning Post (SCMP) dẫn tin.
Mặc chiếc áo tình nguyện màu đỏ với dòng chữ "Trân trọng cuộc sống mỗi ngày", gần 2 thập kỷ qua, ông Chen vẫn đều đặn đi tuần tra qua cây cầu này hàng chục lần trong ngày.
Lần đầu tiên ông nhận ra chuyện mọi người có thể có ý định tự tử trên cây cầu ông làm việc là vào năm 2000. Khi ấy, ông đã bắt gặp một cô gái với dáng vẻ ảm đạm đang đi bộ quanh đây.
Lo lắng cô gái sẽ làm chuyện dại dột, ông lại gần bắt chuyện và động viên cô. Khi biết cô gái không còn tiền, ông mua nước, thức ăn cũng như mua vé để cô trở về nhà.
"Tôi nhận ra rằng những người này có thể được cứu sống", ông Chen nói.
Theo tạp chí New Weekly, kể từ tháng 9-2003, ông đã giải cứu hàng trăm người trên cây cầu.
Được biết, ông Chen sẽ thường dành thời gian để nói chuyện cùng những người nán lại hoặc lang thang vô định trên cầu, để ngăn họ tự tử.
Nếu không kịp can ngăn, ông sẽ tham gia vào lực lượng cứu hộ để giải cứu nạn nhân, cố gắng để kéo họ lại vào bờ.
Làm dần thành quen, ông có thể nhận ra một người đang trong trạng thái chán chường chỉ bằng nhìn vào hành vi của họ.
"Những người đang có ý định tự tử luôn đấu tranh nội tâm rất dữ dội. Vì vậy các hành động họ làm đều cho thấy sự căng thẳng và nặng nề.
Tôi chỉ muốn họ biết rằng chỉ cần còn sống, ta vẫn có hi vọng để bắt đầu lại cuộc sống của mình", ông nói.
Từng cứu sống một người phụ nữ cố gắng nhảy cầu khi biết người chồng mình vẫn luôn đầu ấp tay gối lại là người ngoại tình, ông vẫn nhớ như in câu nói khi ấy của mình:
"Ngay cả khi bầu trời này có sụp xuống, tôi sẽ trở thành một người anh trai để chống đỡ thế giới này cho cô".
Ông thậm chí còn kêu gọi bạn bè góp được 1.400 USD cho một cô gái trẻ khi ấy muốn tự tử vì không có tiền để học tiếp đại học.
"Năm tháng trôi đi, tôi nhận ra chỉ kéo ai đó trở lại từ bờ vực trên cây cầu không đồng nghĩa sẽ có thể kéo họ ra khỏi những khó khăn trong cuộc sống", ông trầm ngâm.
Suốt nhiều năm qua, ông Chen đã dành số tiền tiết kiệm của mình để thuê phòng cũng như chi trả mọi chi phí cho những người được ông giải thoát khỏi ý định tự tử.
Câu chuyện đầy nhân văn và cao đẹp của ông Chen đã được dựng thành bộ phim tài liệu có tên Thiên thần Nam Kinh vào năm 2015, và nhận được nhiều phản hồi tốt.
"Mang đến cho những người tuyệt vọng về cuộc sống này một cơ hội để sống, ông Chen thật sự là một thiên thần", một người dùng trên mạng xã hội Weibo dành lời khen ngợi cho ông.
Dự án đặt mục tiêu gắn kết cộng đồng kiều bào, khơi dậy tinh thần dân tộc, đồng thời phát động các hoạt động hướng tới phát triển bền vững như trồng rừng, gìn giữ môi trường.
Sáng 7/6, tại xã Phú Lương (huyện Phú Vang), tuổi trẻ thành phố Huế tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025. Đây là chiến dịch hè tình nguyện đầu tiên sau khi Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Không cần danh hiệu, không cần tri ân, có những người vẫn âm thầm trao đi từng giọt máu như những 'người gieo sự sống'. Giữa guồng quay của cuộc sống, họ lặng lẽ ngồi xuống ghế hiến máu, chìa tay ra và mỉm cười trao đi giọt máu của mình.
Nhận tin một sản phụ ở xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong trở dạ nhưng kẹt trong vùng lũ, anh Nguyễn Mậu Anh Tuấn cùng đội lái cano đến hỗ trợ, sáng 13/6.
Gogogym ở Thượng Hải gây sốt bởi dịch vụ tập gym cho thú cưng với hồ bơi, máy chạy bộ và huấn luyện viên chuyên nghiệp giúp vật nuôi nâng cao thể lực.
Gogogym ở Thượng Hải gây sốt bởi dịch vụ tập gym cho thú cưng với hồ bơi, máy chạy bộ và huấn luyện viên chuyên nghiệp giúp vật nuôi nâng cao thể lực.
Lý (27 tuổi, còn gọi là Fu Qi) bị một con rắn bên đường cắn vào ngón chân khi đang đi bộ về khách sạn và tử vong sau vài giờ đến bệnh viện.
Đặt suất cơm gà ở quán quen, chị Hà Thanh, 40 tuổi, ở Hải Phòng ngơ ngác khi chủ quán thông báo chỉ nhận tiền mặt vì 'sợ chính sách thuế mới'.
Đặt suất cơm gà ở quán quen, chị Hà Thanh, 40 tuổi, ở Hải Phòng ngơ ngác khi chủ quán thông báo chỉ nhận tiền mặt vì 'sợ chính sách thuế mới'.