Ít nhất 129 người thiệt mạng sau cuộc vượt ngục bất thành tại nhà tù chính ở thủ đô CHDC Congo, phần lớn do bị giẫm đạp.
Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo Jacquemin Shabani cho biết tù nhân ở trại giam Makala tại thủ đô Kinshasa rạng sáng 2/9 tìm cách vượt ngục, nhưng bị cảnh sát phát hiện và nổ súng ngăn chặn, gây ra cảnh hỗn loạn.
24 phạm nhân thiệt mạng do trúng đạn, theo báo cáo sơ bộ của Bộ Nội vụ Congo. Tổng cộng 129 người đã chết trong sự việc, chủ yếu do bị giẫm đạp.
"59 người bị thương đã được đưa đi điều trị và có một số phụ nữ bị cưỡng hiếp", ông Shabani cho hay, nhưng không nêu chi tiết. Ông thêm rằng trật tự ở nhà tù đã được vãn hồi, dù cơ sở này đã bị đốt cháy một phần trong cuộc vượt ngục.
Người dân địa phương cho biết họ nghe thấy tiếng súng bên trong nhà tù lúc rạng sáng. Một số hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy các thi thể nằm rải rác trên mặt đất trong nhà tù, phần lớn có vết thương. Một số tù nhân khiêng những người được cho là đã chết lên một chiếc xe, theo AP.
Một quan chức nhà tù cho biết không có phạm nhân nào vượt ngục thành công và những người tìm cách chạy trốn đã bị hạ.
Không có dấu hiệu cho thấy có người đột nhập nhà tù từ bên ngoài. Theo Mbemba Kabuya, Thứ trưởng Tư pháp CHDC Congo, vụ vượt ngục là kế hoạch của một nhóm tù nhân ở một khu vực bên trong trại giam.
Giới chức đã phong tỏa con đường dẫn đến nhà tù khoảng vài giờ sau khi sự việc xảy ra. Một hội đồng đã được thành lập để điều tra nguyên nhân của vụ vượt ngục.
Nhà tù Makala nằm ở trung tâm thủ đô Kinshasa và cách phủ Tổng thống khoảng 5 km. Đây là nhà tù lớn nhất ở CHDC Congo với sức chứa 1.500 người. Tuy nhiên, cơ sở này hiện giam tới hơn 12.000 tù nhân, phần lớn đang chờ ra tòa, theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Ân xá Quốc tế.
Các nhà hoạt động cho biết trại giam này đông tới mức một số phạm nhân bị bỏ quên và chết đói. Một số tù nhân đã được thả trong năm nay nhằm giảm tải cho nhà tù.
Năm 2017, một giáo phái từng tấn công nhà tù Makala, giải thoát hàng chục phạm nhân.
Bộ trưởng Tư pháp Constant Mutamba gọi sự việc mới nhất là "hành động phá hoại có chủ đích", thêm rằng "những kẻ kích động" sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Ông cũng công bố lệnh cấm chuyển tù nhân ra khỏi trại giam này, đồng thời cho biết giới chức sẽ xây dựng một nhà tù mới, một trong các biện pháp nhằm ứng phó tình trạng quá tải ở đây.
CHDC Congo là nước nằm ở khu vực Trung Phi, với dân số khoảng 109 triệu người. Tính theo diện tích đất liền, đây là quốc gia lớn thứ hai châu Phi và thứ 11 thế giới.
Phạm Giang (Theo AP, Reuters)

Iran công bố bằng chứng UAV Hermes 900 của Israel bị bắn rơi gần thành phố Isfahan, quân đội Israel sau đó cũng xác nhận thông tin.

Ngày 28/9, cử tri Moldova trong và ngoài nước đã tham gia bỏ phiếu bầu cử quốc hội, lựa chọn trong 23 ứng cử viên từ các đảng phái và ứng cử viên độc lập.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, hàng loạt máy bay quân sự mới, chưa từng xuất hiện trước công chúng, sẽ được trình diễn tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong Thế chiến II, dự kiến diễn ra vào ngày 3/9 sắp tới.

Nhiều người dân Nepal kỳ vọng bà Sushila Karki sẽ giải quyết tình trạng tham nhũng và khôi phục kinh tế đất nước sau khi nhậm chức thủ tướng.

Nga dùng chiến thuật gọng kìm để công phá thành trì Pokrovsk, kết hợp bao vây, cắt tuyến hậu cần với triển khai biệt kích xâm nhập trung tâm.

Ngày 18/8, Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar đã quyết định hủy thị thực của hai đại diện Australia tại chính quyền Palestine.

Ngày 22/9, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố, nước này đã sở hữu một loại vũ khí bí mật mới và đạt được những thành tựu quan trọng trong nghiên cứu – phát triển khoa học quốc phòng.

Từ 7-10/10, Ủy ban Pháp lý (Ủy ban 6) của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 tổ chức phiên thảo luận toàn thể về đề mục 'Pháp quyền ở cấp độ quốc gia và quốc tế nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc'. Phiên thảo luận thu hút sự tham gia, phát biểu của hầu hết các quốc gia thành viên và quan sát viên.

Mỹ xem xét chấm dứt một số quan hệ thương mại với Trung Quốc; Ông Trump: Mỹ tấn công tàu Venezuela, 6 người thiệt mạng