70.000 người chết do ô nhiễm ở nước ta có lẽ mới chỉ giới hạn trong phạm vi nguyên nhân trực tiếp, còn số người chết vì gián tiếp ảnh hưởng thì chưa thể tính.
Những "thủ phạm" gây ô nhiễm vẫn đang tung hoành giữa không gian đô thị.
Thủ phạm rất dễ "nhận diện" là ùn tắc giao thông khiến xe cộ nhích từng chút một. Dừng đèn đỏ có thể tranh thủ tắt máy, còn khi gặp cảnh kẹt xe thì vẫn phải để động cơ hoạt động. Xe trên đường chủ yếu chạy bằng xăng dầu, không ít xe đã quá cũ.
Thật thiếu công bằng khi chính quyền thành phố đã và đang nỗ lực thay thế xe buýt cũ bằng xe thế hệ mới sử dụng nhiên liệu sạch (CNG), thân thiện với môi trường, cùng với triển khai xe buýt điện vào hoạt động, nhưng xe cá nhân "quá đát" vẫn xả khói mù mịt trên đường.
Xe lưu thông còn khiến gia tăng bụi bặm trên đường, giải pháp tưới nước ướt mặt đường cũng chỉ như muối bỏ bể vì sau vài phút đường lại đầy bụi.
Ở TP.HCM, một số vựa phế liệu còn "sống chung" trong khu dân cư. Sống gần vựa thu mua ve chai không dễ chịu chút nào, bởi vừa ô nhiễm khói rác thải nhựa lại vừa có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn.
Vẫn còn một vài cơ sở sản xuất xả thẳng chất thải chưa qua xử lý ra môi trường, rất cần kiểm tra, chấn chỉnh.
Tiệm sửa xe đổ nhớt xuống cống rãnh, quán ăn uống đổ thực phẩm thừa xuống hố ga, đều hủy hoại môi trường như nhau. Đường đi của những thứ nguy hại này có điểm chung là sông rạch, "bức tử" môi trường sống bằng nhiều cách song hậu quả sẽ tương tự nhau.
Xe chở rác chuyên dụng có trọng tải lớn đã được đầu tư, còn vấn đề phân loại rác nhiều năm nay vẫn bỏ ngỏ. Người dân dù thực hiện phân loại rác tại nguồn, nhưng khi đưa lên xe cũng đều nằm chung một thùng chứa.
Nhiều nơi vẫn sử dụng xe cũ nát hoặc độ, chế, với quan niệm "xe chở rác cần gì xe tốt, đắt tiền".
Hậu quả thấy rõ ngay, rác đựng trong thùng chứa "mui trần", lộ thiên bốc mùi, rơi vãi khiến người đi đường phải lắc đầu; trong khi những chiếc xe này đi đến đâu xả khói đen đến đó.
Việc hạn chế xe cá nhân, khuyến khích người dân lựa chọn phương tiện giao thông công cộng nếu chỉ dừng lại ở sự kêu gọi vẫn không đủ mang lại kết quả. Nên vận dụng nhiều chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi xe xăng qua xe điện.
Hà Nội có hai tuyến đường sắt đô thị, TP.HCM có một tuyến, nhưng cũng đang góp phần tạo "cú hích" cho các phương tiện công cộng khác thu hút người sử dụng.
Đồng thời, thúc đẩy các tuyến metro còn lại khẩn trương khởi công và hoàn thành đúng tiến độ. Một khi nhận thấy di chuyển bằng tàu, xe buýt thuận lợi hơn và giữ cho môi trường trong lành, hẳn nhiên người dân sẽ tự giác tham gia.
Sáng 9-2, CLB Sài Gòn Xanh và tổ chức Môi trường Assist "khai xuân" bằng hoạt động gom rác tại cầu Rạch Lăng, P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Chỉ trong một ngày, 100 tình nguyện viên đã phải xử lý 60 tấn rác.
Thành phố còn bao nhiêu "điểm đen" về rác thải như trên cũng chưa thể tính hết. Rác vẫn xả bừa bãi, vô tội vạ.
Đi đường một đoạn ngắn cũng gặp đủ kiểu vứt rác. Camera hiện nay không thiếu, chỉ thiếu tinh thần kiên quyết xử phạt hành vi xả rác, không thể tái diễn cảnh vài người dọn, vạn người xả.
TPHCM - Trên địa bàn khu vực 5 đơn vị hành chính cấp xã ở TP Vũng Tàu cũ, đã thành lập 5 đơn vị công đoàn xã , phường.
Trong đêm 29/5, nhiều chốt kiểm tra được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh lập khẩn cấp tại các tuyến đường huyết mạch để truy bắt một đối tượng cướp ngân hàng.
Hội đồng xét xử quyết định quay lại phần xét hỏi do đã nhận được biên lai thu tiền thể hiện việc Tập đoàn Phúc Sơn nộp 768 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án cho bị cáo Nguyễn Văn Hậu.
Lần đầu tiên thí sinh học chương trình 2018 thi môn tự chọn, giáo viên nhận xét gì về đề thi?
Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đánh giá cao sự chủ động của phường Phan Rang (Ninh Thuận) và huyện Cam Lâm (Khánh Hòa).
Thông tin từ Đồn Biên phòng Ngọc Vừng (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) cho biết đơn vị vừa cứu 6 ngư dân gặp nạn trên vùng biển xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, đồng thời lai dắt tàu vào bờ để sửa chữa.
Báo Thế giới và Việt Nam cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình xung đột tại Trung Đông.
Một vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra trong đêm tại phường Đồng Tâm, TP Yên Bái khiến một căn nhà đổ sập, thiếu nữ 15 tuổi bị vùi lấp và tử vong tại chỗ.
Hàng trăm hộ dân bị cô lập ở Lạng Sơn, trong đó có nhiều người cao tuổi và trẻ em đã được lực lượng chức năng đưa đến nơi an toàn.