Mới đây, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ về khoảnh khắc ông trải qua vụ ám sát chấn động tại cuộc vận động tranh cử diễn ra tại Pennysylvania diễn ra vào tối thứ Bảy vừa rồi.
'Đáng lẽ tôi đã chết' - cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump kể lại trải nghiệm bị ám sát ‘siêu thực’ |
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ cao nắm đấm trước người ủng hộ khi được mật vụ hộ tống rời khỏi sân khấu ngay sau vụ ám sát hôm thứ Bảy, 13/7, ở Pennysylvania. (Nguồn: AP) |
Tờ báo The Standard của Anh dẫn lời ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump nói rằng, chỉ một chút nữa thôi, có lẽ ông "đã chết" nếu không quay đầu để đọc biểu đồ về người nhập cư trái phép, đồng thời mô tả vụ việc khiến mình bị một viên đạn sượt qua tai là “trải nghiệm rất siêu thực”.
Tin liên quan |
Bầu cử Mỹ 2024: Ông Donald Trump chính thức được đảng Cộng hòa Bầu cử Mỹ 2024: Ông Donald Trump chính thức được đảng Cộng hòa 'chọn mặt gửi vàng', công bố 'Phó tướng' trẻ bất ngờ |
Cựu Tổng thống Mỹ nói: “Nếu tôi chỉ quay đầu một nửa, đạn có thể đã trúng sau não. Nếu xoay sang hướng khác thì có thể xuyên thủng hộp sọ. Bởi vì tấm bảng ở trên cao, nên tôi phải ngước lên. Khả năng tôi có một cú xoay đầu hoàn hảo chắc chỉ có một phần nghìn, vậy nên đáng nhẽ tôi không còn ở đây”.
Theo ông Trump, bác sĩ điều trị cho ông nói rằng, ông ấy chưa bao giờ thấy điều gì như thế này và gọi nó là "một phép màu”.
Đề cập bức ảnh giơ cao nắm đấm của mình và hô vang trước mặt những người ủng hộ ngay sau vụ việc, cựu chủ nhân Nhà Trắng chia sẻ: “Rất nhiều người nói đó là bức ảnh ấn tượng nhất mà họ từng thấy. Họ nói đúng và tôi đã không chết. Thường thì bạn phải mất mạng để có một bức ảnh để đời".
Ông Donald Trump, 78 tuổi, muốn truyền tải tới những người ủng hộ rằng ông vẫn ổn: “Tôi đã nói rằng tôi phải bước ra ngoài. Tôi không muốn bị đưa ra. Tôi cũng không có vấn đề gì với việc đi lại".
Chia sẻ với tờ The Washington Examiner, cựu Tổng thống Mỹ cho biết, ông đã viết lại hoàn toàn bài phát biểu tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa, sẽ được đọc vào thứ Năm tới, tập trung vào sự đoàn kết quốc gia sau sự kiện ám sát hụt vừa qua.
Trước đó, một ngày sau vụ ám sát, ông Trump khẳng định: “Trong giờ phút này, không điều gì quan trọng hơn việc chúng ta phải đoàn kết, phải thể hiện cá tính đích thực của người Mỹ, mạnh mẽ, quyết tâm và không cho phép cái ác thắng thế.”
Tổng thống đương nhiện Joe Biden đã chỉ đạo người đứng đầu Cơ quan Mật vụ Mỹ kiểm tra toàn bộ các biện pháp đảm bảo an ninh cho Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa, diễn ra từ ngày 15-18/7, tuyên bố rằng, "không có nơi nào trên nước Mỹ cho phép kiểu bạo lực này - hay bất kỳ kiểu bạo lực nào khác".
Hiện đây là vụ mưu sát Tổng thống Mỹ hay ứng cử viên Tổng thống nghiêm trọng nhất kể từ khi Tổng thống Mỹ Ronald Reagan bị bắn năm 1981.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phản đối mọi dự định hợp tác với Israel trong khuôn khổ NATO, trong bối cảnh chiến sự Gaza đang diễn ra.
Thổ Nhĩ Kỳ đã phát lệnh bắt con trai Tổng thống Somalia do lái xe gây tai nạn chết người ở Istanbul, đồng thời yêu cầu Mogadishu giải thích.
Báo Mỹ cho rằng không yêu cầu khách cởi giày trước khi vào nhà là thể hiện sự hiếu khách, nhưng nhiều người Hàn Quốc bày tỏ ý kiến bất bình.
Manila cắt liên lạc với ICC sau khi cơ quan này từ chối yêu cầu dừng điều tra về cuộc đàn áp ma túy của cựu tổng thống Duterte.
Các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Moscow và Kiev về thỏa thuận ngũ cốc có thể sẽ sớm diễn ra tại Istanbul, khi mà Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc (LHQ) đang nỗ lực phát triển các đề xuất để nối lại thỏa thuận này.
Nghị sĩ Bowman bị truy tố sau khi ông kéo báo cháy khiến Hạ viện Mỹ sơ tán hồi cuối tháng 9 và đã đạt thỏa thuận nhận tội.
Ngày 14/6, chính phủ Cuba bày tỏ không hài lòng với sự hiện diện của tàu ngầm Mỹ ở Vịnh Guantanamo, ở phía Đông Nam quốc đảo này.
Lực lượng phòng vệ đảo Đài Loan triển khai nhiều vũ khí, trong đó có Patriot, diễn tập lúc sáng sớm để kiểm tra năng lực phòng không toàn diện.
Một người đàn ông đã thiệt mạng sau khi bị nam thanh niên tâm thần đẩy vào trước mũi tàu điện ngầm đang lao đến ở New York.