Trung tâm trưng bày hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn thường đón học sinh, du khách, chính trị gia các nước đến tham quan về nỗ lực rà phá bom mìn của tỉnh Quảng Trị.
Đại sứ Mỹ Marc E. Knapper (thứ 2 từ trái qua) thăm trung tâm - Ảnh: HOÀNG TÁOTrung tâm thành lập vào tháng 8-2011, nhân kỷ niệm 10 năm thành lập dự án RENEW, với ba sứ mệnh cốt lõi. Đây được xem như là một "bảo tàng bom mìn" độc đáo, trưng bày hầu hết các loại bom mìn được sử dụng trong chiến tranh ở Quảng Trị.
Trung tâm trưng bày hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn tọa lạc ở 18 Nguyễn Cơ Thạch, TP Đông Hà, Quảng Trị, trên diện tích 600m2. Trong đó, 400m2 trong nhà trưng bày khoảng 1.000 hiện vật chia làm ba nhóm chủ đề, gồm hiện vật mềm là thông tin, dữ liệu, biểu đồ; các mẫu vật bom mìn rỗng, an toàn; chân tay giả, các thiết bị trợ giúp cộng đồng.
Nhóm học sinh và giáo viên bang Colorado, Mỹ tham quan trung tâm. Chuyến thăm giúp đoàn hiểu hơn về nỗ lực hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh của chính quyền Quảng Trị và các tổ chức hành động bom mìn quốc tế từ năm 1996 đến nay - Ảnh: Mine Action Visitor CenterÔng Nguyễn Thanh Phú - quản lý trung tâm - cho hay trung tâm cung cấp bức tranh tổng thể về hậu quả chiến tranh, giải pháp đang thực hiện của chính quyền, quân đội, nhân dân và bạn bè quốc tế để giải quyết hậu quả chiến tranh.
Đây còn được xem như là cơ sở giáo dục phòng tránh bom mìn. Từ đầu năm 2012, trung tâm thực hiện chương trình giáo dục lịch sử chiến tranh và giá trị hòa bình, kết hợp truyền thông, nâng cao nhận thức phòng tránh vật nổ.
Đến nay, Trung tâm trưng bày hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn đón 20.000 lượt thanh thiếu niên từ 6 - 17 tuổi, sinh sống khu vực nông thôn, miền núi đến học tập, quan sát, vừa trang bị kiến thức, kỹ năng sống an toàn trước bom mìn vật nổ. "Hòa bình khi người dân, cộng đồng sống an toàn, không chịu tác động bom mìn, vật nổ", ông Phú bộc bạch.
Ngoài những hiện vật kể trên, trung tâm còn có những nạn nhân chiến tranh tham gia trực tiếp vào các hoạt động, đón tiếp các đoàn để chứng minh rằng người khuyết tật, nạn nhân chiến tranh đủ sức khỏe, tinh thần đóng góp vào sự phát triển cộng đồng.
120 sinh viên là kiều bào từ 26 quốc gia nghe anh Hồ Văn Lai kể về câu chuyện của một nạn nhân bom mìn - Ảnh: Mine Action Visitor CenterVới ý nghĩa và sứ mệnh đó, Trung tâm trưng bày hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn đã đón 33.500 lượt khách trong 15 năm qua, trên 25% là khách quốc tế. Đặc biệt, trung tâm luôn là điểm đến của nhiều chính khách như tổng thống Ireland, các đại sứ Mỹ, Ireland, Anh, Canada, Lào, các đoàn cựu chiến binh Mỹ, sinh viên, học giả, các đoàn học tập về kỹ thuật xử lý bom mìn...
"Chúng tôi gặp một số khó khăn, như phải tự kết nối tìm tài trợ trong nhiều năm qua. Từ khi thành lập, trung tâm luôn nhận được sự quan tâm các đơn vị tài trợ từ nhiều cấp khác nhau, với 95 - 97% từ viện trợ không hoàn lại nước ngoài", ông Phú nói.
Một triển lãm về cuộc chiến đấu của người dân Quảng Trị - Ảnh: HOÀNG TÁO"Trung tâm không thu vé vào cửa, nhưng khuyến khích đoàn đóng góp để giúp duy trì hoạt động. Ưu tiên số một của chúng tôi là phục vụ cộng đồng, xuất phát từ giá trị lịch sử trên chính mảnh đất này", ông Phú tâm sự.
Trong khuôn khổ Lễ hội Vì hòa bình 2024 lần đầu do tỉnh Quảng Trị tổ chức, du khách có thể lựa chọn trung tâm này là một điểm đến để hiểu hơn về hậu quả chiến tranh và giá trị hòa bình.
Nhân viên hiện trường RENEW/NPA tham gia phiên tập huấn nhận dạng bom mìn, vật nổ tại trung tâm - Ảnh: Mine Action Visitor Center
Trung tâm mở cửa hoàn toàn miễn phí vào các ngày trong tuần - Ảnh: Mine Action Visitor Center
Cam kết sinh con để nhận trợ cấp khủng, nhiều cặp vợ chồng trẻ ở Hungary lâm cảnh vỡ nợ khi đối mặt áp lực vô sinh và những điều kiện trói buộc ngặt nghèo từ chính phủ.

Tối 21/6, tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX, TTXVN đã xuất sắc nhận 7 giải thưởng, gồm: 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 1 giải Khuyến khích và 1 tác phẩm đạt giải Báo chí Đa phương tiện.

Vàng da lúc một tháng tuổi, bé Hữu An, 3 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh Pompe - một hội chứng di truyền hiếm gặp.

Quảng Trị - Đêm nhạc 'Huyền thoại Mẹ' đưa âm nhạc Trịnh Công Sơn đến công chúng, lan tỏa khát vọng hòa bình và tình yêu thương.

Chị Hòa, 31 tuổi, luôn lo lắng vi khuẩn bám trên cơ thể, bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

TPHCM - Ngày 19.6, Bệnh viện Quân y 175 cho biết vừa đưa thành công một bệnh nhân nguy kịch từ Nhà giàn DK1/12 về đất liền để điều trị.

Tôi chạnh lòng khi thấy anh quan tâm gia đình nhưng lại chưa muốn công khai hay đưa tôi về vào những dịp quan trọng.

Hoàn thành kỳ thi đại học, khi về tới nhà, Lele dập đầu cảm ơn mẹ nuôi đã cưu mang anh từ khi còn đỏ hỏn, nỗ lực kiếm tiền chữa bệnh cho mình.

Bác sĩ cảnh báo 6 sai lầm như bỏ bê trễ khám, uống nước quá mức, sợ thuốc tây và lạm dụng thảo dược... khiến thận bị hủy hoại.