Chị Trinh (Đống Đa, Hà Nội), mẹ của hai cậu con trai, kể: Khi cậu con cả (vốn rất hiền, mặc dù được mẹ cho đi học võ từ sớm), học lớp 2, có một ngày cháu đi học về với mái tóc nham nhở vì bị bạn cắt. Một lần khác, khi cậu bé lên lớp 4 rồi, một hôm cháu về nhà khóc và kể là bạn lớp trưởng (nữ) cùng các bạn trong lớp tụt quần con (bạn nữ này rất “đầu gấu”, chắc vì thế nên cô phân công làm lớp trưởng). Khi con bị cắt tóc, chị Trinh đã dặn con đến...
Ngày 19.5, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long ký kết mô hình “Cổng trường an toàn giao thông ” với Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công...