
Vài ngày trước, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đang làm nhiệm vụ trên đường Vạn Giang - Hoàn Tuệ thì phát hiện một phụ nữ say rượu nhưng vẫn lái ô tô. Họ kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở nữ tài xế họ Hoàng này. Khi thấy kết quả 162mg/100ml, cảnh sát đưa cô Hoàng đến bệnh viện lấy mẫu máu để xét nghiệm. Nào ngờ, buổi sáng hôm sau, các bác sỹ lấy mẫu máu để xét nghiệm nồng độ cồn thì kết quả lại...

Gia đình không may mắn này sống ở quận Mẫu Đơn, thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Một ngày tháng 6 năm 2006, người vợ đang bế con trai 22 ngày tuổi đứng ngoài sân phơi nắng thì bỗng nhận được cuộc gọi từ hàng xóm. Cô để con ở nhà và rời đi một lúc. Lát sau khi trở về nhà, cô hoảng sợ khi không thấy con đâu, tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy dấu vết nào. Người chồng đi dự đám tang cha nuôi trở về, biết tin con trai đã biến mất...














