
Đọc bài tâm sự 'Nhà em chồng chỉ biết bào tiền chúng tôi', tôi thấy gần giống với hoàn cảnh gia đình mình.

Hòa Thân (1750 - 1799) là 'đệ nhất tham quan' trong lịch sử Trung Quốc, cả đời hắn giàu nhờ tham ô, nhận hối lộ, vơ vét tiền của từ dân chúng. Nhờ sự thông minh, khéo léo, sành sỏi, lại có thêm sự che chở của Càn Long mà Hòa Thân thỏa sức tung hoành. Đến khi Càn Long mất đi, hắn mới bị vua Gia Khánh luận 20 tội danh, tịch thu tài sản và ban hình phạt lăng trì. Kiến ThứcHòa Thân nhận hình phạt tự treo cổ - Ảnh trích từ phim truyền hình1 Vì hình...





















