
Theo hồ sơ tòa án, ông Tiết, người Giang Tô, tình cờ gặp lại bạn thời thơ ấu là ông Lô sau nhiều năm vắng bóng. Vui mừng khi hội ngộ bạn cũ, ông Tiết mời ông Lô đi ăn tối cùng, hai người uống rất nhiều rượu và hồi tưởng về thuở còn cùng nhau cắp sách tới trường. Sau bữa tối, ông Lô không còn tỉnh táo nhưng vẫn tự mình chạy xe đạp điện về nhà. Trên đường đi, ông đâm mạnh vào một cây lớn bên đường, chấn thương nặng ở vùng đầu và tử vong không lâu...

Cùng với việc đưa ra phân tích để bác bỏ luận cứ bào chữa của một số luật sư cho rằng các bị cáo nhận tiền là lỗi hệ thống; hành vi nhận tiền hối lộ của bị cáo là hành vi giúp đỡ chủ xe..., đại diện Viện kiểm sát còn chất vấn lại các luật sư về việc 'luật sư đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm theo quy định của Luật Luật sư đối với xã hội chưa?”















