TPO - Những bức ảnh không chỉ làm sống lại câu chuyện quá khứ mà còn mang đến những cuộc “đoàn viên” xúc động ở hiện tại, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ mai sau.
Video: Chương trình Tết tri ân, trao tặng 150 bức ảnh chân dung liệt sĩ cho thân nhân các gia đình liệt sĩ |
![]() |
Chiều 12/1, Tỉnh Đoàn Nghệ An phối hợp nhóm Team Lee tổ chức Chương trình “Tết tri ân” năm 2025 tại trường Đại học Vinh. Tại chương trình, nhóm Team Lee đã trao 150 bức ảnh liệt sĩ được phục dựng cho thân nhân, gia đình liệt sĩ. |
![]() |
Những tấm ảnh liệt sĩ được bọc trang trọng trong lá cờ Tổ Quốc, chuyển từ Hà Nội vào để kịp trao tới tay người thân trước dịp Tết cổ truyền của dân tộc. |
![]() |
Hàng trăm thân nhân liệt sĩ có mặt từ sớm, mong ngóng phút giây được cầm trên tay bức ảnh về người chồng, người cha, người anh, người em của mình. |
![]() |
“Tết là thời khắc ai cũng muốn về nhà, đoàn tụ với người thân, được quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Nhưng với các gia đình liệt sĩ thì không có được niềm vui ấy. Với dự án đặc biệt này, nhóm mong muốn giúp thân nhân các liệt sĩ có một cuộc đoàn tụ thật ý nghĩa, đưa các liệt sĩ về Tết bằng những bức ảnh”, Lê Quyết Thắng, trưởng nhóm Team Lee chia sẻ. |
![]() |
Nâng niu bức ảnh của bố - liệt sĩ Nguyễn Văn Thưởng, bà Nguyễn Thị Tú Anh (SN 1966, trú thị xã Thái Hòa, Nghệ An) bật khóc: “Bố đã về đây rồi, bố ơi...”. Ông Thưởng hy sinh năm 1968, khi bà mới được 1 tháng tuổi. Chiến tranh kết thúc, từ bức ảnh bố chụp chung với đồng đội, gia đình đã nhờ người vẽ hình bố để làm ảnh thờ. “Cảm ơn nhóm Team Lee đã giúp gia đình phục dựng bức ảnh của bố. Nhìn bức ảnh với những đường nét rõ ràng, chân thực, tôi thấy như được “gặp” bố bằng da bằng thịt”, bà Tú Anh nghẹn ngào. |
![]() ![]() |
Thân nhân các gia đình liệt sĩ xúc động khi nhận bức ảnh với những đường nét rõ ràng, chân thực về người thân của mình. ` |
![]() |
Bà Nguyễn Thị Hoài (con gái liệt sĩ Nguyễn Hùng Vỹ) xúc động: “Trong ký ức, cha tôi là một người rất đẹp trai, rất anh hùng. Cảm ơn chương trình đã cho tôi nhìn thấy gương mặt thật của cha, giống như trong giấc mơ của tôi vậy”. |
![]() ![]() |
Các tình nguyện viên trường Đại học Vinh hỗ trợ thân nhân các gia đình liệt sĩ tại chương trình. |
![]() |
Em Phạm Trần Quốc Bảo, học sinh lớp 12 trường THPT Chuyên Đại học Vinh (bên trái) biết đến chương trình qua mạng xã hội nên đã tình nguyện xin được tham gia vào đội tình nguyện viên, hỗ trợ thân nhân các gia đình liệt sĩ. “Em đã theo dõi hành trình tri ân của nhóm Team Lee từ lâu và mong muốn được góp một chút sức bé nhỏ của mình vào hoạt động ý nghĩa này”, Bảo chia sẻ. |
![]() ![]() |
![]() |
150 bức ảnh liệt sĩ được phục dựng và trao tặng cho thân nhân, gia đình liệt sĩ. |
Team Lee là một nhóm các bạn trẻ gồm 12 người, sinh sống và làm việc tại nhiều tỉnh, thành phố khác nhau nhưng họ đều có chung lý tưởng hướng về quê hương, đất nước. Sau hơn 3 năm, nhóm đã phục dựng và trao hàng nghìn bức ảnh màu liệt sĩ tới tận tay thân nhân như lời tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ đối với những người đã hi sinh để có nền hòa bình, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ hôm nay.
Một cây phượng khoe sắc rực rỡ, nổi bật giữa cánh đồng rau xanh mướt ở quận 12 (TP.HCM), thu hút nhiều người đến chụp ảnh, check-in.
Một con phố tại Osaka, Nhật Bản từng nổi tiếng về nạn mại dâm đã chứng kiến sự sụt giảm tới 90% số người hành nghề sau khi được sơn vàng rực và trang trí bằng hình ảnh sinh vật biển.
Lối sống hiện đại với việc ăn uống thiếu lành mạnh, ít vận động, căng thẳng kéo dài là 'ngòi nổ' khiến ung thư đại trực tràng bùng phát mạnh mẽ, đặc biệt ở giới trẻ.
Xe du lịch 35 chỗ chở du khách từ Hà Nội lên Tam Đảo thì bị lật nghiêng, ba người chết, nhiều người khác bị thương, sáng 26/4.
Một người đàn ông khoảng 40 tuổi ở Suwon bị đề nghị 30 năm tù vì sát hại vợ và giấu xác trong cốp xe hơn hai tháng.
Tỉnh mới này dự kiến được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba tỉnh cũ và sẽ có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước với 24.233km2.
Chiều 8/5, nhiều tăng ni, phật tử bất ngờ khi chứng kiến hai đám mây ngũ sắc xuất hiện phía sau tượng Phật Tây Bổ Đà Sơn.
Hồi yêu, tôi tin tưởng em nên để em đứng tên sổ tiết kiệm 50 triệu đồng, giờ em lấy chồng rồi, tôi đòi em bảo không có để trả.
Đại lễ Vesak Liên hợp quốc diễn ra từ ngày 6 đến 8/5 tại TP Hồ Chí Minh với chủ đề: “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững.'