Loạt ảnh chân dung đặc sắc này được phó nháy Émile Gsell thực hiện vào thập niên 1860-1870, trích từ một album được lưu giữ tại Bảo tàng Thuộc địa cũ của Pháp.
Một bãi xe “khủng” hoạt động không phép ở phường Thượng Thanh (Hà Nội), gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn phòng cháy chữa cháy, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự địa phương.
Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam là lễ hội đặc sắc, mang đậm nét văn hóa của người dân Tây Nam bộ. Vào năm 2014, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Trang trại của doanh nhân Thắng Ngô rộng hơn 1.000m2, được xem như một trong những siêu thị cá Koi lớn hàng đầu thế giới.
Vốn là cây mọc bờ rào nhưng ngày nay hoa giấy trở thành một trông những bonsai được nhiều khách ưa chuộng. Một số cây thế độc lạ giá tới vài trăm triệu đồng.
Chợ Đông Ba - khu chợ sầm uất bậc nhất xứ Huế, hội tụ đầy đủ các mặt hàng từ đồ thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm, thực phẩm...và nhất là những món mắm đặc sản.
Phía dưới chân cầu Thuận Phước - cầu treo dây võng dài nhất Việt Nam, dải lụa nối đôi bờ sông Hàn (TP. Đà Nẵng) là khung cảnh nhếch nhác với đủ loại rác thải ...
Chó ngao Tây Tạng có kích thước khổng lồ, được xem là biểu tượng của quyền lực và giàu có, với huyết thống thuần chủng lâu đời.
Một ấn phẩm quảng bá cho Hội chợ Hà Nội phát hành năm 1922 có nhiều thông tin rất lý thú về các cửa hàng ở Hà Nội thời bấy giờ.