Động thái tạm dừng viện trợ nước ngoài và dọa giải thể USAID của ông Trump đã làm rúng động trong và ngoài nước Mỹ.
Động thái trên của ông Trump đã làm rúng động trong và ngoài nước Mỹ, nhất là tại các quốc gia vốn lâu nay dựa nhiều vào các chương trình viện trợ của Mỹ.
Đã từ lâu viện trợ nước ngoài được coi là công cụ để các nước, nhất là các nước lớn, sử dụng để phát huy ảnh hưởng ra bên ngoài. Viện trợ nước ngoài thường được xem là một bộ phận cấu thành "sức mạnh mềm" của quốc gia, bên cạnh "sức mạnh cứng" là kinh tế, quân sự...
Như giáo sư Joseph Nye, cha đẻ của lý thuyết "sức mạnh mềm", đã nói rằng các quốc gia có thể phát huy ảnh hưởng bằng các biện pháp ép buộc, bằng các lợi ích kinh tế hoặc bằng sức hấp dẫn. Nói cách khác, các quốc gia có thể sử dụng "cây gậy, củ cà rốt hoặc mật ngọt" để khiến các nước khác hành xử theo cách mà mình mong muốn.
Bất kỳ quốc gia nào khi đạt đến trình độ phát triển nhất định, có nguồn lực đủ lớn sẽ tìm cách phát huy ảnh hưởng của mình thông qua viện trợ nước ngoài. Không chỉ có Mỹ, các quốc gia lớn khác đều có các cơ quan thực hiện nhiệm vụ viện trợ nước ngoài như Pháp có AFD, Nhật Bản có JICA, Hàn Quốc có KOICA và Trung Quốc có CIDCA...
Với việc sở hữu nguồn lực lớn, các quốc gia này có thể hào phóng cung cấp viện trợ cho các quốc gia nhỏ và khó khăn hơn, vừa phục vụ cho những mục đích nhân đạo nhưng cũng qua đó thúc đẩy những lợi ích và gia tăng hình ảnh của quốc gia mình.
Được Tổng thống John Kennedy thành lập năm 1961 với mục tiêu sử dụng công cụ viện trợ để thúc đẩy lợi ích của nước Mỹ ở bên ngoài và cạnh tranh với Liên Xô, USAID qua thời gian đã trở thành cơ quan viện trợ phát triển lớn nhất trên thế giới.
Chỉ riêng năm 2023, ngân sách viện trợ nước ngoài của USAID lên đến hơn 43 tỉ USD, đứng đầu thế giới, tuy nhiên con số này cũng chưa chiếm đến 1% ngân sách liên bang của Mỹ. Với phạm vi hoạt động ở hơn 130 nước, USAID đang cung cấp viện trợ cho nhiều lĩnh vực từ y tế, giáo dục... cho đến cả viện trợ quân sự.
Dù có những thành công nhất định nhưng ngay từ khi mới ra đời luôn có những luồng quan điểm khác nhau về sự cần thiết và sự vận hành của USAID.
Những người ủng hộ cho rằng USAID đã góp phần thúc đẩy lợi ích của Mỹ, gia tăng ảnh hưởng của Mỹ ở bên ngoài. Những người chỉ trích thì cho rằng đây là một sự lãng phí nguồn lực, sử dụng vào những dự án không hiệu quả.
Những người Cộng hòa muốn đặt cơ quan này dưới sự quản lý của Bộ Ngoại giao để gắn với những mục tiêu, lợi ích đối ngoại của Mỹ. Còn những người Dân chủ thì cho rằng USAID cần có sự độc lập trong chính sách của mình.
Dưới con mắt của người Mỹ, dường như nước Mỹ đang quá hào phóng với các quốc gia khác. Trong các cuộc khảo sát, 6 trên 10 người dân Mỹ cho rằng nước Mỹ đang dành quá nhiều ngân sách để viện trợ cho các nước khác.
Do đó không có gì khó hiểu khi USAID đã trở thành một trong những cơ quan đầu tiên lọt vào tầm ngắm của Ban Hiệu suất Chính phủ Mỹ (được Tổng thống Trump lập ra để tái cấu trúc các cơ quan liên bang). Người đứng đầu cơ quan này, tỉ phú Elon Musk, đã so sánh USAID là "một tổ chức tội phạm".
Liệu rằng việc đóng cửa USAID sẽ mở ra khoảng trống cho các nước khác, nhất là những nước được coi là đối thủ và đang cạnh tranh ảnh hưởng với Mỹ như Trung Quốc, Nga... lấp vào đó không?
Có lẽ điều đó sẽ diễn ra ở một số địa bàn và trong một số vấn đề nào đó nhưng chắc chắn Mỹ sẽ không từ bỏ một công cụ hữu hiệu như vậy để thúc đẩy lợi ích của mình. Thêm vào đó, rất khó cho một quốc gia nào có thể có được nguồn lực to lớn để sử dụng một cách hào phóng vào mục đích viện trợ cho các nước khác như Mỹ.
Nhưng với những gì đang diễn ra trên thế giới, nhất là xu hướng đơn phương và chính trị nước lớn như hiện nay, thời kỳ của những nguồn viện trợ với ít điều kiện ràng buộc sẽ không còn nữa.
Viện trợ nước ngoài sẽ không còn là "từ thiện", như lời của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, mà ngày càng gắn liền hơn với lợi ích đối ngoại của nước cung cấp, thậm chí gắn liền với những yêu cầu đổi chác lợi ích. Các nước nhỏ, kém phát triển có lẽ sẽ phải đáp ứng nhiều điều kiện hơn, chấp nhận nhân nhượng hơn để đổi lấy nguồn viện trợ từ các nước giàu.
Có thể trong thời gian tới USAID sẽ phải cải tổ sâu rộng hoặc thậm chí bị đóng cửa và được thay thế bởi một cơ quan khác. Tuy nhiên viện trợ nước ngoài sẽ vẫn là một công cụ được sử dụng để phát huy ảnh hưởng của nước Mỹ ra bên ngoài.
Với cách làm của Tổng thống Trump, không khó để nhận thấy viện trợ cũng như thương mại sẽ được sử dụng để gây sức ép, thậm chí để đánh đổi lợi ích với những quốc gia khác. "Cây gậy, củ cà rốt và mật ngọt" sẽ vẫn luôn được sử dụng là công cụ trong quan hệ giữa các nước, cho dù dưới chính quyền nào.
Truyền thông Mỹ đưa tin chỉ có 294 trong số 14.000 nhân viên của USAID trên toàn cầu được giữ lại công việc, bao gồm 12 người ở văn phòng châu Phi và 8 người ở văn phòng châu Á.
Tổng thống Lee Jae Myung đã yêu cầu các bộ ngành liên quan có biện pháp cứng rắn ngăn các cuộc biểu tình chống Trung Quốc.
Tổng thống Trump và Elon Musk xuất hiện cạnh nhau, trò chuyện công khai lần đầu tiên kể từ sau những cuộc tranh cãi dữ dội cách đây vài tháng.
Mỹ đổi cách phân loại UAV để vượt rào quy định xuất khẩu, cho phép bán khoảng 100 UAV MQ-9 cho Arab Saudi.
Trước khi sát hại cô gái tị nạn người Ukraine, nghi phạm Brown được thẩm phán cho tại ngoại không cần bảo lãnh, dù có tới 14 tiền án cùng tiền sử tâm thần.
Ông Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã đánh chìm 'xuồng chở ma túy' từ Venezuela, hạ 11 người được cho là thành viên băng đảng Tren de Aragua.
Tổng thống Putin cho rằng việc NATO lôi kéo Kiev gia nhập là nguyên nhân gốc rễ của xung đột Ukraine, điều cần được loại bỏ để đạt hòa bình bền vững.
Người phát ngôn Chính phủ Taliban Zabihullah Mujahid ngày 1/9 cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất mạnh xảy ra tại miền Đông Afghanistan đã tăng lên hơn 800 người, trong đó, phần lớn nạn nhân ở tỉnh hẻo lánh Kunar.
Ngày 26/8, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino cho biết, nước này đã bắt đầu triển khai hơn 15.000 binh sĩ tham gia chiến dịch quy mô lớn nhằm trấn áp các nhóm tội phạm tại khu vực biên giới với Colombia.
Giới chức huyện Bonghwa tổ chức lễ an vị tượng đài vua Lý Thái Tổ tại nơi định cư của con cháu hoàng tộc triều Lý ở Hàn Quốc.