Bố mẹ tôi có 2 người con trai đều đã lập gia đình riêng và kinh tế khá giả. Là con trưởng, tôi nhận trách nhiệm chăm sóc bố mẹ và được ở trên mảnh đất tổ tiên để lại (bố mẹ tôi vẫn đứng tên trên giấy tờ đất). Em trai được cho mảnh đất sát bên cạnh và bố mẹ cũng chi tiền xây nhà cho. Đất của em trai tôi chưa làm được sổ đỏ. Trước đây, em trai luôn thể hiện sự hài lòng với cách phân chia của bố mẹ. Em nói vì tôi nhận trách nhiệm chăm sóc bố mẹ...
Năm mới luôn là dịp để nhìn lại, suy ngẫm và hướng về tương lai với hi vọng đổi mới và phát triển. Là nhà giáo, họ mong muốn năm 2025 sẽ có những bước tiến đáng kể trong giáo dục, đặc biệt ở những khía cạnh quan trọng: sự phân luồng giáo dục phổ thông, thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học, các kì thi cấp quốc gia và quốc tế.