Trước khi bị bắt và bị đưa khỏi dinh tổng thống sáng 15-1, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol xin được gặp chú chó cưng lần cuối cùng.
Nhật báo Chosun dẫn lời các quan chức có mặt tại dinh tổng thống ở phường Hannam, quận Yongsan, thủ đô Seoul lúc Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị bắt sáng 15-1, cho biết ông Yoon đã xin các cảnh sát và điều tra viên của Văn phòng điều tra tham nhũng các quan chức cấp cao (CIO) cùng các nhà lập pháp của Đảng Quyền lực quốc dân (PPP) cầm quyền cho ông được gặp chú chó cưng tên Tori lần cuối.
“Tôi cần gặp nó (chú chó cưng tên Tori) một lần nữa”, ông Yoon nói với các cảnh sát và điều tra viên lúc bị bắt khoảng 10h33 sáng.
Tổng thống Yoon một mình đi lên tầng hai dinh tổng thống để gặp chú chó cưng và ở đó khoảng 10 phút. Một số nguồn thạo tin cho biết Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee cũng ở trong căn phòng này.
“Đối với Tổng thống Yoon, những chú chó giống như con của ông vậy. Mọi người đều ngỡ ngàng và rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng đó”, một nhân chứng có mặt ở dinh tổng thống khi đó cho biết.
Trong số bảy con chó, mèo được vợ chồng Tổng thống Yoon nuôi dưỡng, ông Yoon yêu thích nhất chú chó Tori.
Tori được ông Yoon nhận nuôi sau khi một nhóm bảo vệ động vật giới thiệu vào năm 2012. Chú chó từng được các bác sĩ khuyên nên an tử do gặp nhiều chấn thương sau một vụ tai nạn ô tô.
Tori đã phải trải qua 17 cuộc phẫu thuật do vụ tai nạn và may mắn được sống trong tình yêu thương của vợ chồng Tổng thống Yoon đến tận hôm nay.
Tổng thống Yoon và Đệ nhất phu nhân Kim cũng thường chia sẻ các khoảnh khắc hạnh phúc bên đàn thú cưng lên mạng xã hội.
Cả Tổng thống Yoon và Đệ nhất phu nhân Kim nổi tiếng là những người yêu động vật. Bà Kim đã không ít lần lên tiếng ủng hộ dự luật cấm ăn thịt chó tại Hàn Quốc.
Trong khi đó, sau khi đắc cử năm 2022, Tổng thống Yoon tuyên bố sẽ tăng cường quyền động vật thông qua việc giảm gánh nặng chi phí y tế cho thú cưng, tăng cường tiêu chuẩn về vệ sinh và cơ sở vật chất tại những nơi mua bán, chăm nuôi thú cưng. Ông cũng cam kết sẽ mở rộng sân chơi cho thú cưng tại những khu vực công cộng.
Vợ chồng Tổng thống Yoon nuôi bốn chú chó cưng tên Tori, Narae, Mari, Sunny và ba chú mèo Nabi, Akkaengi, Norangi. Theo Hãng thông tấn Yonhap, ông bà chưa có con và luôn xem đàn chó mèo như con ruột.
Gia đình Tổng thống Yoon cũng lập kỷ lục khi trở thành tổng thống nuôi nhiều thú cưng nhất trong lịch sử Hàn Quốc.
Ngày 16/4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT, Bộ Công an) lập biên bản xử lý nữ tài xế lái ô tô ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Người vi phạm là N.T.H. (SN 1996, trú tại Quế Võ, Bắc Ninh). Tại trụ sở công an, nữ tài xế thừa nhận khoảng 13h ngày 15/4 lái ô tô BKS 99A-718.xx đi ngược chiều đoạn Km5 của đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Chiếc xe đi ngược chiều ở làn sát dải phân cách giữa, là nơi có tốc độ tối đa cho phép tới...
Bạn đọc có email khoemanhxxx@gmail.com hỏi: Các hành vi vi phạm quy định về thu hồi đất , bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định thế nào?
Quảng Nam - Thi thể một nữ sinh lớp 8 bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển cùng bạn đã được tìm thấy, sau gần 1 giờ tìm kiếm...
Sau hai ngày xét xử, chiều 19/3, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên án 28 bị cáo hỗn chiến tranh chấp đất đai tại TP. Phú Quốc. Các bị cáo lĩnh án từ 1 năm 6 tháng tù đến tù chung thân.
Sau bê bối trốn nghĩa vụ quân sự vào giữ tháng 2, Vương Đại Lục tiếp tục vướng vòng lao lý với tội danh cố ý giết người.
Hà Nội - Nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, vốn đầu tư gần 2.400 tỉ đồng bắt đầu được triển khai xây...
TAND TP.HCM sẽ xét xử cựu chủ tịch tỉnh An Giang và 43 bị cáo trong vụ án khai thác cát lậu vào ngày 24-3.
Nam thanh niên xông lên xe buýt, dùng tay và chân đánh tới tấp tài xế trước sự chứng kiến của nhiều hành khách đã bị lực lượng công an bắt giữ để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”.
'Sao cái gì bất lợi là bị cáo cũng nói không biết thế? Cáo trạng nêu rất nhiều lần cảnh báo, kiểm tra liên tục, bị cáo nhiều lần không chấp hành...Xây xong là hết trách nhiệm à?', Chủ tọa gay gắt truy vấn khi bị cáo liên tục trả lời 'không biết'.