Phóng viên có mặt tại hiện trường đã ghi lại vụ việc nghi phạm thực hiện vụ ám sát Thủ tướng Slovakia Robert Fico sau cuộc họp của chính phủ nước này hôm 15-5.
Sau cuộc họp của chính phủ ở Handlova, phía đông bắc thủ đô Bratislava, một nhân chứng của Hãng tin Reuters cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng súng nổ.
Người này cũng cho hay cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông trong khi các quan chức an ninh đẩy một người vào ô tô rồi lái đi.
Truyền thông địa phương cho biết nghi phạm thực hiện vụ ám sát Thủ tướng Fico đã trà trộn vào đám đông để tiếp cận nhà lãnh đạo Slovakia, sau đó bắn 5 phát súng vào vị thủ tướng ở cự ly gần.
Nghi phạm sau đó bị cảnh sát đè xuống đất, trong khi lực lượng cận vệ đưa thủ tướng lên xe và nhanh chóng rời hiện trường.
Theo truyền thông địa phương, nghi phạm thực hiện vụ ám sát là một người đàn ông 71 tuổi có tên Juraj Cintula, từng là cận vệ cấp cao cho một công ty an ninh.
Trong quá khứ, nghi phạm 71 tuổi từng thành lập các phong trào chống bạo lực tại quê nhà, nhằm thúc đẩy tinh thần đoàn kết và giữ gìn hòa bình quốc gia. Đồng thời, người này cũng là một nhà văn, nhà thơ, theo tờ Daily Mail.
Ông Cintula từng đăng tải một bài viết chỉ trích chính quyền Fico không trấn áp vấn nạn cờ bạc trên mạng xã hội.
Sau vụ nổ súng, Thủ tướng Slovakia được nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Đại học F.D Roosevelt ở thành phố Banska Bystrica, miền trung Slovakia, do quá trình di chuyển về thủ đô Bratislava mất quá nhiều thời gian, trong khi ông cần điều trị khẩn cấp.
Trong suốt thời gian ông Fico thực hiện phẫu thuật, lực lượng an ninh và cảnh sát túc trực bên ngoài 24/7, với tinh thần cảnh giác cao độ cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
Tính đến chiều 16-5 (theo giờ Việt Nam), bệnh viện nơi Thủ tướng Slovakia Robert Fico đang điều trị xác nhận nhà lãnh đạo Slovakia "đã ổn định nhưng vẫn còn rất nghiêm trọng". Hiện ông vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Phó thủ tướng Slovakia Robert Kalinak cho biết các bác sĩ đã cố gắng ổn định tình trạng của Thủ tướng Fico suốt đêm và đang nỗ lực cải thiện tình hình hơn nữa.
Cảnh sát Slovakia hiện đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Bộ Nội vụ Slovkia sau đó cho biết đây là một nỗ lực nhằm ám sát Thủ tướng Fico.
Bộ trưởng Nội vụ Slovakia Matúš Šutaj Eštok cho hay vụ ám sát có liên quan đến động cơ chính trị, nghi phạm thực hiện vụ ám sát ngay sau khi Tổng thống Peter Pellegrini đắc cử vào tháng 4 năm nay.
Đồng thời, ông Šutaj Eštok đã yêu cầu chấm dứt việc sử dụng ngôn từ thù địch và các cuộc tấn công trên mạng xã hội, ảnh hưởng lớn đến nền chính trị Slovakia trong nhiều năm cầm quyền của Thủ tướng Fico.
Lịch sử châu Âu rất hiếm khi xảy ra những vụ tấn công công khai và trực tiếp nhằm vào các chính trị gia. Thậm chí, chưa từng có một nhà cầm quyền nào ở châu Âu bị ám sát thành công khi còn đương chức, kể từ khi khối này thành lập Cộng đồng Than Thép châu Âu (ECSC) sau Thế chiến 2.
Gần đến ngày lễ Hallowen, thị trường bán đồ trang trí, hóa trang trên chợ mạng đã rất nhộn nhịp, sôi động với đủ chủng loại và mẫu mã.
Cánh đồng cỏ năng được coi là duy nhất ở Miền Trung được các nhiếp ảnh gia từ khắp nơi tìm đến sáng tác ảnh. Có tác phẩm đoạt giải quốc tế.
Nổi tiếng lắm tiền nhiều của, thế nhưng nhiều lần nữ đại gia quận 7 Đoàn Di Băng khiến cư dân mạng 'dậy sóng' với các quan điểm dạy con.
Trước đó, truyền thuyết kể về 72 ngôi mộ giả được cho là của Tào Tháo để qua mắt thiên hạ nhưng sự thật đã được sáng tỏ sau khi mộ thật của ông được tìm thấy.
Theo thông tin từ Komsomolskaya Pravda của Nga vào ngày 23/10, quân đội Nga đã sử dụng UAV Italmas mới lần đầu tiên ở chiến trường Ukraine, có khả năng điều khiển như UAV Harop của Israel.
Hiện số lượng xe mà vị Chủ tịch cà phê Trung Nguyên đang sở hữu lên tới 500 chiếc. Trong số đó có những chiếc SUv tiền tỷ thậm chí còn chưa từng được ông Đặng Lê Nguyên Vũ cầm lái.
Trưa 26/7, lễ ăn hỏi của Cường Seven và Vũ Ngọc Anh đã diễn ra trong không gian ngập tràn sắc đỏ, tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc.
Đúng dịp 20/10, các con giáp nữ này làm gì cũng có quý nhân phù trợ, thu nhập gia tăng và có bước tiến lớn trong sự nghiệp.
Giữa cái nắng nóng gay gắt kỷ lục ở Hà Nội, những tài xế xe ôm, shipper vẫn phải 'phơi mình' cả ngày ngoài đường, chật vật mưu sinh.