Carlo Acutis, thần đồng máy tính qua đời vì bệnh bạch cầu ở tuổi 15, được công nhận phép lạ thứ hai, đủ điều kiện để Giáo hoàng phong thánh.
Giáo hoàng Francis ngày 23/5 ra sắc lệnh công nhận phép lạ thứ hai sau khi qua đời của Carlo Acutis, giúp thiếu niên này đủ điều kiện phong thánh.
Theo quy định của Giáo hội Công giáo, phong thánh là một quá trình lâu dài, được tiến hành theo những quy định nghiêm ngặt. Ứng viên phải được công nhận về phép lạ thứ nhất trước khi được tuyên phong chân phước. Ứng viên sẽ đủ điều kiện được phong thánh khi được chứng nhận phép lạ thứ hai sau lễ tuyên phong chân phước.
Acutis là thần đồng máy tính gốc Italy sinh ra ở London năm 1991. Bà Antonia Salzano, mẹ của Acutis, cho hay con mình từ khi còn nhỏ đã xin bố mẹ thăm các nhà thờ ở Milan, quyên góp tiền tiêu vặt cho người nghèo trong thành phố.
Khi đi học, Acutis cũng giúp đỡ bạn học khuyết tật, bị bắt nạt hay có cha mẹ sắp ly hôn, đồng thời bắt đầu các hoạt động từ thiện. Cậu tự học viết code từ thời tiểu học, tạo ra các websites cho các tổ chức Công giáo và một trang ghi lại những phép lạ trên thế giới. Acutis qua đời năm 2006 vì bệnh bạch cầu.
Giáo hội đã phong chân phước cho Acutis năm 2020, sau khi công nhận phép lạ thứ nhất. Vatican khi đó tuyên bố Acutis "đã can thiệp từ thiên đường để cứu mạng một bé trai Brazil mắc bệnh hiếm" năm 2013, sau lời cầu nguyện của một linh mục.
Theo Công giáo, các tín đồ có thể cầu nguyện cho những người đã qua đời mà họ tin là đang ở trên thiên đường, để mong cầu người đó thay mặt họ nói chuyện với Chúa, như cầu xin cho người thân khỏi bệnh. Nếu người bệnh hồi phục bất ngờ, ngoài khả năng giải thích của khoa học, Vatican có thể coi đó là một phép lạ.
Trong phép lạ thứ hai, Bộ Phong thánh của Vatican tiến hành điều tra và xác nhận Acutis đã "can thiệp từ trên thiên đường" để giúp Valeria Valverde, phụ nữ gặp tai nạn giao thông ở Florence, Italy năm 2022, hồi phục một cách kỳ diệu.
Các bác sĩ xác định Valverde, 21 tuổi, trong tình trạng nguy kịch sau ca phẫu thuật khẩn cấp để giảm áp lực nội sọ sau tai nạn. 6 ngày sau, mẹ cô đã đến mộ của Acutis ở thành phố Assisi, vùng Umbrian để cầu nguyện cho con gái.
Cùng ngày, Valverde bất ngờ hồi phục, không cần thở máy, có thể nói và cử động tứ chi. Theo Vatican, Valverde rời phòng chăm sóc đặc biệt 10 ngày sau đó, kết quả scan cho thấy khối máu đông trên não của cô đã biến mất.
Giáo hoàng Francis đã phong thánh cho 912 người, trong đó người gần nhất sinh năm 1926. Như vậy, khi được phong thánh, Acutis sẽ trở thành vị thánh Công giáo đầu tiên thuộc thế hệ Millennials, những người sinh ra trong giai đoạn 1981-1996.
Đức Trung (Theo Guardian)
Vào lúc 8h00 ngày 15/3 (giờ địa phương, 3h00 cùng ngày theo giờ Hà Nội), các điểm bỏ phiếu đầu tiên tại Vùng Kamchatka của nước Nga đã mở cửa để người dân đến bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 8.
Nga khẳng định kinh tế vững mạnh bất chấp thách thức chưa từng có, Mỹ chốt gói viện trợ lớn cho Ukraine, Tổng thư ký NATO trải nghiệm tiêm kích Đức, Triều Tiên thử nghiệm bệ phóng tên lửa phóng loạt cỡ nòng 240mm… là những ảnh ấn tượng trong tuần do CNN, Reuters, National Review… tổng hợp.
Bà Claudia Sheinbaum sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mexico sau khi giành chiến thắng lớn trong cuộc tổng tuyển cử.
Công tố viên Hàn Quốc quyết định hủy truy tố Đệ nhất Phu nhân Kim Keon-hee về các cáo buộc liên quan đến chiếc túi xách hàng hiệu.
Cơ quan An ninh Ukraine tuyên bố đã ngăn chặn thành công 'âm mưu tấn công khủng bố' ở Kiev do tình báo Nga lên kế hoạch.
Một người đàn ông bị bắt vì ném bom xăng vào sân đại sứ quán Nga ở thủ đô Chisinau, Moldova.
Singapore, Philippines và Malaysia là ba điểm đến trong chuyến công du Đông Nam Á vào tuần tới của Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar.
Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, đêm 10/11, rạng sáng 11/11, khu vực Kiev - thủ đô của Ukraine bị tấn công, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên.
Chương trình Xuân Quê hương đã mang đến không khí đầm ấm ngày Tết và niềm hạnh phúc sum vầy, đoàn viên, góp phần gắn kết cộng đồng, cũng như làm vơi đi nỗi nhớ quê của những người con xa xứ ở LB Nga.