Lào Cai - Hàng vạn du khách đã đến xã Tả Van, thị xã Sa Pa để trẩy hội xuống đồng dịp đầu năm khiến khách sạn, nhà nghỉ cháy phòng.
Những ngày giữa tháng 2.2025, khi không khí se lạnh đã giảm bớt, thời tiết bắt đầu ấm dần cũng là lúc hàng vạn người dân, du khách đến với xứ sở mờ sương Sa Pa để tham dự các lễ hội truyền thống.
Đến xã Tả Van đúng dịp người dân tổ chức lễ xuống đồng, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, dọc những con đường nhỏ dẫn vào xã du lịch của Sa Pa, dòng người dài, đông nghịt đổ xô về tham dự lễ hội.
Trong không khí náo nhiệt của lễ hội, chị Dương Thị Vân - du khách Hà Nội - chia sẻ: “Hôm nay có lễ hội nên tôi cùng bạn bè có tranh thủ xuống sớm để tham quan. Nhưng vượt ngoài dự đoán là đường sá vô cùng tắc. Cả vạn người chen nhau trong không gian nhỏ và phải đi trên những cây cầu tre dựng tạm nên cũng hơi chậm và chật chội”.
Nhiều người dân men theo Tỉnh lộ 152 hướng về thôn Tả Van Dáy 2 (xã Tả Van) nhưng cũng không khá hơn khi đoàn người cả cây số nối đuôi nhau di chuyển.
“Đoạn phải di chuyển chậm nhất là khu vực tổ chức chính của lễ hội. Dòng người đông nghịt đi xuôi ngược nên mãi chúng tôi mới thoát được”, anh Dương Đức Quang - du khách Hà Nội - nói.
Theo tìm hiểu, Lễ hội xuống đồng tại xã Tả Van là dịp kết thúc một tháng Tết vui chơi, đồng thời mở đầu cho một chu kỳ sản xuất, một mùa vụ mới.
Đây còn là dịp cúng thần cai quản địa bàn (Thổ địa) để cầu cho ngô lúa tốt tươi, chăn nuôi phát triển, xóm làng bình yên, mọi người khỏe mạnh…
Ngày 16.2, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Hoài Nam - Chủ tịch UBND xã Tả Van - cho biết: “Năm nay, lễ hội xuống đồng do địa phương tổ chức thành công rực rỡ. Thời tiết hôm nay cũng rất đẹp nên cả vạn người dân, du khách đổ về tham dự. Mọi quy trình chuẩn bị đều được chúng tôi sắp xếp kỹ lưỡng, chu đáo để công việc được diễn ra thuận lợi nhất”.
Được biết, thời điểm này, hầu hết khách sạn, nhà nghỉ tại thị xã Sa Pa đã hoạt động hết công suất để phục vụ khách du lịch. Nếu du khách không đặt phòng trước mà để đến nơi mới tìm thì sẽ rất khó khăn.
Anh Nguyễn Văn Khoa - du khách đến từ Lai Châu -cho hay: "Chúng tôi đi 6 người, muốn tìm 3 phòng để chơi dịp cuối tuần nhưng gọi điện cho cả chục khách sạn thì đều báo hết phòng. Do vậy, đành tìm chỗ nghỉ cách xa trung tâm một chút".
“Chiều hôm kia, một người bạn có ý định lên Sa Pa nghỉ tối thứ 7 nhưng không đặt được phòng, chợt nghĩ ra có ông bạn công tác ở Sa Pa nên nhờ đặt giúp. Tôi nhờ văn phòng, sau gần 2 tiếng đồng hồ liên hệ hơn 30 khách sạn mới tìm được phòng cho đoàn”, Bí thư Thị ủy Sa Pa Phan Đăng Toàn chia sẻ.
Theo Bà Hoàng Thị Vượng - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sa Pa, cuối tuần này, do trùng với thời điểm Valentine và ngày hội ở xã Tả Van nên lượng khách du lịch đến với Sa Pa rất đông, đặc biệt là du khách quốc tế.
"Sa Pa tổ chức sự kiện ngoài trời lần nào cũng là một canh bạc thời tiết. Nhưng thời tiết tại xã Tả Van hiện đang ấm áp, khô ráo nên rất thuận lợi để tổ chức lễ hội. Còn về dịch vụ lưu trú, về cơ bản là đã kín phòng, trừ các homestay, nhà nghỉ nhỏ lẻ hoặc cách xa", Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sa Pa chia sẻ thêm.
Những quả chuối trồng sau vườn nhà được nhóm học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chế biến thành một loại nước mắm chay đặc biệt.
Trong khoảng 3 năm, cựu Tổng giám đốc VEAM Phan Phạm Hà lợi dụng chức vụ quyền hạn, chỉ đạo cấp dưới 'hợp thức thanh toán khống, hóa đơn khống để 'rút ruột' của công ty hơn 3 tỷ đồng phục vụ chi phí ngoại giao, tiếp khách.
Lực lượng Cục Cảnh sát giao thông kiểm tra xe khách giường nằm đang chở 23 người chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, phát hiện tài xế vi phạm nồng độ cồn nên tiến hành lập biên bản xử lý.
Tổng thống Burundi là nguyên thủ quốc gia nước ngoài thứ ba đến Hà Nội trong vòng 2 tuần qua, cho thấy sự coi trọng của các nước và vị thế ngày càng cao của Việt Nam.
Hậu Giang - Trên địa bàn có 49 hộ dân bị ảnh hưởng với tổng diện tích trồng lúa hơn 21 ha, nằm cập hai bên tuyến cao tốc Cần...
Những bếp ăn từ thiện tại Bình Dương không chỉ đơn thuần mang đến những bữa ăn miễn phí mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, sẻ chia.
Hình ảnh do lực lượng cứu hộ Việt Nam gửi về cho thấy nhiều ngôi nhà tại thủ đô Naypyidaw, Myanmar đã đổ sập, hư hại hoàn toàn.
Bàng hoàng, đau đớn, cảm giác tội lỗi và cố gắng hết sức hỗ trợ quê hương là cảm xúc được những người Myanmar xa xứ chia sẻ với Tuổi Trẻ về tình hình động đất ngày 28-3.
Ngày 24/3, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cho biết, yêu cầu tạm dừng trình Đề án sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chỉ áp dụng với các nhiệm vụ mà địa phương đang triển khai theo Nghị quyết trước đó của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 'Các nhiệm vụ được tạm dừng là những công việc các địa phương đang thực hiện theo Nghị quyết số 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước đó. Không có chuyện...