Tổng thống Biden phát biểu chia tay từ Phòng Bầu dục, cảnh báo về nguy cơ quyền lực tập trung vào tay một nhóm người siêu giàu ở Mỹ.
Trong bài phát biểu toàn quốc trên truyền hình tối 15/1 (sáng 16/1 giờ Hà Nội), Tổng thống Mỹ Joe Biden điểm lại sự nghiệp chính trị gần 5 thập kỷ của mình, bày tỏ hy vọng di sản mà ông để lại sẽ được duy trì trong nhiều năm tới. Đây là bài phát biểu trước toàn quốc thứ 5 của ông Biden từ Phòng Bầu dục, cũng là lời chia tay của ông sau 4 năm làm Tổng thống Mỹ.
Ông chủ Nhà Trắng mở đầu bài phát biểu bằng cách đề cập đến tượng Nữ thần Tự do, gọi đây là "biểu tượng trường tồn của linh hồn nước Mỹ", gợi lại câu nói quen thuộc trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020.
"Cũng giống như nước Mỹ, tượng Nữ thần Tự do không được dựng lên bởi một người, mà là công sức của rất nhiều người với nhiều xuất thân khác nhau, đến từ khắp nơi trên thế giới", ông nói. "Bức tượng được dựng lên để chống chịu bão tố, vượt qua thử thách của thời gian. Gió bão có thể làm tượng nghiêng ngả một chút, nhưng không bao giờ đổ xuống".
Ông cảnh báo về "tầng lớp tài phiệt" đang phát triển ở Mỹ, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát nhóm siêu giàu để họ không hưởng các đặc quyền so với tầng lớp lao động hay trung lưu.
"Tôi muốn cảnh báo đất nước về một mối nguy khiến tôi rất lo lắng, đó là việc quyền lực tập trung một cách nguy hiểm vào tay một nhóm người siêu giàu, cũng như hậu quả rất lớn nếu hành vi lạm quyền của họ không được kiểm soát", Tổng thống Biden nói.
Theo ông, sự hình thành của "tầng lớp tài phiệt" gồm những người giàu có, quyền lực và có ảnh hưởng lớn sẽ đe dọa toàn bộ nền dân chủ, các quyền tự do cơ bản và cơ hội bình đẳng cho mọi người. Ông Biden không đề cập tên cụ thể của bất cứ ai trong thông điệp này.
Ông nhắc đến lệnh ngừng bắn vừa đạt được giữa Israel và Hamas, cho hay đây là thỏa thuận do chính quyền của ông "phát triển và đàm phán". Tổng thống Mỹ cho biết nhóm của ông đã đề ra khuôn khổ của thỏa thuận và cập nhật thông tin cho nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Donald Trump.
Ông tiếp tục tuyên bố 4 năm vừa qua là "một trong những khoảng thời gian khó khăn nhất trong lịch sử nước Mỹ". "Mỗi ngày, tôi đều giữ cam kết là tổng thống của toàn thể người Mỹ trong thời kỳ khó khăn đó", ông Biden nói.
Tổng thống Mỹ cảm ơn Phó tổng thống Kamala Harris, gọi bà là "cộng sự tuyệt vời".
Trong bài phát biểu từ biệt, ông Biden cũng đề cập tới sự lan truyền của "thông tin sai lệch" đang dẫn tới tình trạng "lạm quyền" ở Mỹ.
"Tự do báo chí đang sụp đổ và khi nó biến mất, mạng xã hội bỏ qua việc kiểm chứng thông tin", ông Biden nói. Tuyên bố này của ông dường như chỉ trích Meta, công ty mẹ của Facebook, đã quyết định chấm dứt kiểm chứng thông tin ở Mỹ.
*Tiếp tục cập nhật
Ngọc Ánh (Theo CNN)
Tổng thống Lee Jae Myung đã yêu cầu các bộ ngành liên quan có biện pháp cứng rắn ngăn các cuộc biểu tình chống Trung Quốc.
Tổng thống Trump và Elon Musk xuất hiện cạnh nhau, trò chuyện công khai lần đầu tiên kể từ sau những cuộc tranh cãi dữ dội cách đây vài tháng.
Mỹ đổi cách phân loại UAV để vượt rào quy định xuất khẩu, cho phép bán khoảng 100 UAV MQ-9 cho Arab Saudi.
Trước khi sát hại cô gái tị nạn người Ukraine, nghi phạm Brown được thẩm phán cho tại ngoại không cần bảo lãnh, dù có tới 14 tiền án cùng tiền sử tâm thần.
Ông Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã đánh chìm 'xuồng chở ma túy' từ Venezuela, hạ 11 người được cho là thành viên băng đảng Tren de Aragua.
Tổng thống Putin cho rằng việc NATO lôi kéo Kiev gia nhập là nguyên nhân gốc rễ của xung đột Ukraine, điều cần được loại bỏ để đạt hòa bình bền vững.
Người phát ngôn Chính phủ Taliban Zabihullah Mujahid ngày 1/9 cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất mạnh xảy ra tại miền Đông Afghanistan đã tăng lên hơn 800 người, trong đó, phần lớn nạn nhân ở tỉnh hẻo lánh Kunar.
Ngày 26/8, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino cho biết, nước này đã bắt đầu triển khai hơn 15.000 binh sĩ tham gia chiến dịch quy mô lớn nhằm trấn áp các nhóm tội phạm tại khu vực biên giới với Colombia.
Giới chức huyện Bonghwa tổ chức lễ an vị tượng đài vua Lý Thái Tổ tại nơi định cư của con cháu hoàng tộc triều Lý ở Hàn Quốc.