“Tôi sống ở Mỹ gần 20 năm nhưng chưa bao giờ chứng kiến đám cháy nào có sức tàn phá kinh khủng như vậy. Rất kinh sợ”, chị Lucy Nguyễn, người Việt Nam hiện sống ở California, thảng thốt.
Bùng lên từ tối ngày 7-1 (theo giờ địa phương), các đám cháy rừng nghiêm trọng tại bang California (Mỹ) đã và đang gây ra thiệt hại to lớn về người và của khi đến nay lực lượng cứu hỏa vẫn chưa thể dập tắt toàn bộ các vụ cháy.
Các đám cháy lớn nhất, như Palisades và Eaton, đã thiêu rụi hơn hàng chục nghìn hécta đất, phá hủy gần 12.000 công trình và khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, Hãng tin Reuters ngày 12-1 đưa tin.
Con số thương vong dự đoán sẽ còn tiếp tục tăng lên khi lực lượng chức năng có thể tiếp cận được vào sâu từng nhà.
Trận hỏa hoạn có sức tàn phá lớn nhất trong lịch sử Los Angeles đã san phẳng toàn bộ khu dân cư, chỉ còn lại đống đổ nát âm ỉ của những ngôi nhà và tài sản của người dân.
Tất cả chỉ còn là tro tàn sau một đêm.
“Tôi sống ở Mỹ gần 20 năm nhưng chưa bao giờ chứng kiến đám cháy nào có quy mô và sức tàn phá kinh khủng như vậy. Rất kinh sợ”, chị Lucy Nguyễn, một người dân Việt Nam hiện sinh sống và làm việc ở Northridge, cách nơi xảy ra những đám cháy khoảng 30-50km, chia sẻ.
Cuộc sống của chị gần như bị đảo lộn. Suốt năm ngày đám cháy hoành hành, chị và gia đình hoàn toàn chỉ ở trong nhà, một phần vì dịch cúm đang diễn biến phức tạp ở Mỹ, nhưng phần nhiều là vì lo sợ khói bụi từ đám cháy.
“Trường học của các con tôi đã cho chúng nghỉ học từ ngày 8-1 tới nay. Công ty tôi thậm chí còn bị cúp điện và tôi buộc phải nghỉ làm ít ngày, dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn nhưng mọi thứ rất hỗn loạn”, chị Lucy nói.
May mắn sống cách khu vực cháy từ 60-100km, chị Vy Hoàng, người Việt Nam hiện sinh sống tại quận Cam, hạt Los Angeles, chỉ biết được thông tin qua báo đài. Tuy vậy, khi được hỏi cảm nghĩ về vụ cháy, chị vẫn không giấu nổi sự kinh hãi: "Quá đáng sợ. Nó cháy ghê quá”.
“Tuy mình sống xa nhưng vẫn bị ảnh hưởng nhiều lắm. Sáng ngủ dậy mà cổ họng khô rang vì khói, cả một góc bầu trời chuyển màu cam do cháy. Chưa bao giờ mình chứng kiến đám cháy nào tàn phá như vậy”, chị Vy chia sẻ.
Hiện tại, Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) đã ban hành cảnh báo đỏ có hiệu lực đến 18h00 ngày 15-1 cho nhiều khu vực ở Los Angeles và Ventura, bao gồm cả Thung lũng San Fernando, nơi Northridge tọa lạc.
“Khu vực nơi tôi sinh sống cũng đã phát cảnh báo đỏ và có khả năng sẽ phải chịu sơ tán. Tôi đã chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng, chỉ cần có lịch thì cả gia đình sẽ ngay lập tức đi”, chị Lucy lo lắng.
Bão gió Santa Ana với tốc độ di chuyển lên đến 160km/h, một trong những yếu tố góp phần lan rộng và bùng phát hỏa hoạn, được dự đoán sẽ một lần nữa xuất hiện tại Los Angeles vào ngày 14 và 15-1 với sức gió mạnh hơn đợt đầu tiên, gây thêm nhiều khó khăn trong việc kiểm soát những vụ cháy.
Ước tính sơ bộ của Công ty dự báo thời tiết tư nhân AccuWeather cho biết thiệt hại và tổn thất kinh tế từ các vụ cháy rừng hiện tại ở California dao động trong khoảng 135-150 tỉ USD.
"Đây sẽ là vụ cháy rừng tốn kém nhất trong lịch sử hiện đại của California và rất có thể cũng là vụ cháy rừng đắt đỏ nhất trong lịch sử hiện đại nước Mỹ", Jonathan Porter, nhà khí tượng trưởng của AccuWeather, nhận định.
Công ty môi giới bảo hiểm Aon PLC cũng nhận định vào ngày 10-1 rằng các vụ cháy rừng ở hạt Los Angeles nhiều khả năng sẽ trở thành vụ cháy tốn kém nhất trong lịch sử Mỹ khi chúng xảy ra ở các khu vực đông dân cư với những bất động sản giá trị cao, dù không đưa ra con số cụ thể.
“Để hình dung rõ hơn, tổng thiệt hại và tổn thất kinh tế từ thảm họa cháy rừng này có thể lên tới gần 4% GDP hằng năm của bang California”, ông Porter cho biết.
Với chị Lucy, đám cháy lần này không gây ám ảnh bởi số lượng người thương vong mà vì mức độ tàn phá tài sản của nó.
“Rất nhiều người bị mất nhà. Thật kinh khủng. Bảo hiểm không chi trả toàn bộ tổn thất hoặc thậm chí là không chịu trách nhiệm nên nhiều người đã mất trắng tài sản chỉ sau một đêm.
Những người mua nhà trả góp là đáng thương nhất vì dù ngôi nhà của họ đã bị thiêu rụi hoàn toàn, họ vẫn sẽ phải chi trả tiền vay ngân hàng hoặc nợ trong khi không còn tài sản để đảm bảo”, chị Lucy trầm ngâm.
Tổng thống Lee Jae Myung đã yêu cầu các bộ ngành liên quan có biện pháp cứng rắn ngăn các cuộc biểu tình chống Trung Quốc.
Tổng thống Trump và Elon Musk xuất hiện cạnh nhau, trò chuyện công khai lần đầu tiên kể từ sau những cuộc tranh cãi dữ dội cách đây vài tháng.
Mỹ đổi cách phân loại UAV để vượt rào quy định xuất khẩu, cho phép bán khoảng 100 UAV MQ-9 cho Arab Saudi.
Trước khi sát hại cô gái tị nạn người Ukraine, nghi phạm Brown được thẩm phán cho tại ngoại không cần bảo lãnh, dù có tới 14 tiền án cùng tiền sử tâm thần.
Ông Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã đánh chìm 'xuồng chở ma túy' từ Venezuela, hạ 11 người được cho là thành viên băng đảng Tren de Aragua.
Tổng thống Putin cho rằng việc NATO lôi kéo Kiev gia nhập là nguyên nhân gốc rễ của xung đột Ukraine, điều cần được loại bỏ để đạt hòa bình bền vững.
Người phát ngôn Chính phủ Taliban Zabihullah Mujahid ngày 1/9 cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất mạnh xảy ra tại miền Đông Afghanistan đã tăng lên hơn 800 người, trong đó, phần lớn nạn nhân ở tỉnh hẻo lánh Kunar.
Ngày 26/8, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino cho biết, nước này đã bắt đầu triển khai hơn 15.000 binh sĩ tham gia chiến dịch quy mô lớn nhằm trấn áp các nhóm tội phạm tại khu vực biên giới với Colombia.
Giới chức huyện Bonghwa tổ chức lễ an vị tượng đài vua Lý Thái Tổ tại nơi định cư của con cháu hoàng tộc triều Lý ở Hàn Quốc.