Chưa đầy 48 giờ, Công an quận 11 đã xác định người đàn ông nước ngoài 'làm xiếc chẻ tiền', thu hồi toàn bộ số tiền 20 triệu đồng trả lại cho nạn nhân bị lừa.
Ngày 5-2, thông tin từ Công an quận 11 cho biết khoảng 21h ngày 2-2 (mùng 5 Tết), chị D.H.H. (23 tuổi) đang làm việc tại cửa hàng chuyên bán đồ cầu lông trên đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11 thì có một người đàn ông nước ngoài vào lựa vợt cầu lông.
Sau khi xem, người này chọn cây vợt có giá 1,3 triệu đồng và ngỏ ý thanh toán bằng đồng USD và đưa ra một tờ tiền mệnh giá 100 USD.
Trong lúc đưa tiền cho chị H., người đàn ông chỉ vào cọc tiền của chị H. trong ngăn kéo quầy thu ngân và muốn thối lại tiền thừa bằng tiền Việt. Người này bắt đầu gây sự chú ý của chị H. bằng cách chỉ chỏ vào cọc tiền của cửa hàng đang để trong ngăn kéo quầy thu ngân, và nói liên tục bằng tiếng Anh.
Khi chị H. đang cầm cọc tiền của cửa hàng trên tay, ông này giật lấy cọc tiền và liên tục xáo trộn các tờ tiền trong cọc tiền. Vừa xáo trộn tiền, ông vừa nói liên tục làm chị H. mất tập trung. Được một lúc thì ông ta tỏ ra không hài lòng vì chị H. không hiểu ý. Người này đưa lại cọc tiền, không mua vợt nữa, rồi bỏ đi.
Trong lúc đưa lại cọc tiền, ông này khéo léo dùng tay trái "ngắt" bớt một phần tiền, dùng tay phải cầm chiếc ví che khuất tầm nhìn của chị H.. Khi chị H. cầm lại cọc tiền, người đàn ông nước ngoài kẹp số tiền đã lấy vào chiếc ví và bỏ vào giỏ xách. Khi chị H. kiểm đếm lại cọc tiền thì phát hiện bị mất 20 triệu đồng.
Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an quận 11 đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ thu thập chứng cứ có liên quan, trích xuất camera, đồng thời phối hợp với Đội 2 Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phá án.
Chỉ sau chưa đầy 48 giờ kể từ lúc xảy ra vụ việc, lúc 17h30 ngày 4-2, Công an quận 11 phối hợp cùng Công an phường 2 quận Tân Bình kiểm tra hành chính một căn hộ trên địa bàn phường và mời người nghi vấn về làm việc.
Qua khai thác nhanh, Công an quận 11 đã xác minh người đàn ông nước ngoài tên Hesmati Norouz (43 tuổi, quốc tịch Iran). Ban đầu người này khai báo quanh co và không nhận tội, sau đó mới khai nhận hành vi "chẻ tiền" để rút bớt của mình.
Dịp này, Công an quận 11 cũng đã bàn giao tài sản bị mất cho cửa hàng. Nhận lại toàn bộ số tiền 20 triệu đồng, chị H. bày tỏ xúc động và gửi lời cảm kích đến lực lượng Công an quận.
Thượng tá Trần Văn Phước, phó trưởng Công an quận 11, khuyến cáo người dân khi giao dịch cần hết sức cảnh giác. Đặc biệt với tội phạm có yếu tố nước ngoài, một đặc điểm dễ nhận thấy là kẻ xấu luôn lợi dụng việc bất đồng ngôn ngữ để gây xáo trộn hoàn cảnh khiến cho người bán dễ mất tập trung, buông lỏng cảnh giác để từ đó dễ dàng ra tay phạm tội.
Sáng 10/7, Báo Tiền Phong phối hợp với Văn phòng UBND thành phố Hà Nội tổ chức Toạ đàm Giải pháp hồi sinh các dòng sông chết với sự tham gia của lãnh đạo Cục Quản lý Tài nguyên nước, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường các địa phương Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình cùng nhiều chuyên gia và doanh nghiệp.
Phát hiện nữ thí sinh để quên căn cước công dân, cán bộ CSGT dùng mô tô đặc chủng đưa về nhà lấy rồi quay trở lại điểm thi với quãng đường gần 15km.
Hải Dương - Người dân nô nức xuống đường xem ca nhạc, pháo hoa rực rỡ mừng thành phố mới và thời khắc chính quyền hai cấp chính thức vận...
Chiều 16-6, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phiên phúc thẩm xét kháng cáo của 11 bị cáo trong giai đoạn 2 vụ án chuyến bay giải cứu.
TAND quận Hà Đông, TP Hà Nội vừa mở phiên xét xử vụ án 'Trộm cắp tài sản' trên địa bàn. Bị cáo là một người mẹ đơn thân, gồng gánh nuôi ba đứa con nhỏ trong cảnh thiếu thốn trăm bề, vì túng quẫn đã trộm cắp hơn 5 triệu đồng. Từ giai đoạn điều tra cho đến khi ra tòa, các điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán đã lấy tiền túi và kêu gọi đồng nghiệp hỗ trợ các con của nữ bị cáo.
Ngày 17/6, Tỉnh ủy Thanh Hóa, Quảng Trị đã tổ chức các hoạt động thử nghiệm trước khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp từ 1/7/2025.
Nhờ sự tham gia hiến máu kịp thời của 4 chiến sĩ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã giúp một cụ bà 92 tuổi vượt qua cơn nguy kịch.
Ít nhất 10 người thiệt mạng sau khi một đoạn cây cầu ở bang Gujarat bị sập xuống sông, kéo theo nhiều phương tiện.
Ông Trump khen Tổng thống Liberia nói tiếng Anh 'rất hay' khiến dư luận thắc mắc: chẳng phải tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của Liberia hay sao?