Tại ngôi làng Nagoro, nơi 20 năm qua không có đứa trẻ nào được sinh ra, cứ 10 con búp bê mới có một người thật.
Ngôi làng Nagoro trên hòn đảo Shikoku, một khu vực xa xôi, hẻo lánh của Nhật Bản, gần như bị bỏ hoang cho đến khi Tsunami Ayono, một người dân địa phương, làm những con búp bê có kích thước như người thật rồi đặt xung quanh ngôi làng và đánh lừa du khách rằng khu vực này rất nhộn nhịp. Những con búp bê này trông giống con người và tạo ảo giác rằng làng Nagoro rất đông đúc.
Theo Daily Star, những con búp bê xuất hiện khắp Nagoro, kể cả trong trường học, trạm chờ xe buýt, bên trong quán cà phê và thậm chí tại các công trường xây dựng.
Trong khi nhiều người đổ xô đến Nagoro tham quan và nghỉ ngơi, họ vẫn cho rằng những con búp bê này có phần rùng rợn.
"Tôi có cảm giác thu hút, xúc động và rùng rợn như nhau khi tới đây. Những con bù nhìn là sự tôn kính với những cư dân trước đây của ngôi làng miền núi gần như hoang vắng này. Những con đường núi dẫn tới ngôi làng thật khiến người ta phải sởn tóc gáy, tuy nhiên nó thực sự xứng đáng", Gareth Morris, người tìm tới làng Nagoro qua đánh giá trên Google, nói.
"Ngôi làng này mang đến khái niệm kỳ lạ, yên bình xen lẫn đáng sợ. Bạn sẽ thấy hàng chục con bù nhìn trên đường đến khu vực trung tâm làng. Chúng được đặt ở những nơi làm việc bình thường của con người. Còn có cả một căn phòng tràn ngập những con búp bê lớn 'không phải người' đang đọc sách, ngủ hoặc nói chuyện với nhau. Phần kỳ lạ nhất là trường học. Mọi thứ đều sạch sẽ và được người dân địa phương giữ gìn cẩn thận. Tuy nhiên, cảm giác nhìn lên các tòa nhà, thấy có bóng tối ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài và không có âm thanh nào khác ngoài tiếng sông, tiếng ve sầu thật đáng sợ", Antonio Ezio Frascarelli, một du khách, nói.
Nagoro từng trên bờ vực trở thành thị trấn ma, chỉ có vài chục người sống trong làng. Hiện ngôi làng này hoàn toàn chỉ gồm người dân địa phương lớn tuổi. Trong 20 năm, chưa có em bé nào được sinh ra tại đây.
Những con búp bê của Tsunami ban đầu chỉ là thứ gì đó nhỏ bé. Nhưng hiện chúng cũng đã có cuộc sống riêng và đông hơn người dân địa phương, với tỷ lệ cứ 10 con búp bê mới có một người thật.
"Tôi luôn coi việc làm búp bê là một sở thích. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sở thích của mình lại thành ra như thế này. Giờ đây, số lượng búp bê đã tăng lên, mọi người từ khắp nơi trong nước và thậm chí từ nước ngoài đều đến để xem chúng. Thị trấn này đã trở nên rất sôi động", Tsunami nói với ABC.
Trong khi dân làng chưa bao giờ có ý định biến số lượng búp bê nhiều hơn người thực, làng Nagoro trở nên đông đúc hơn với khách du lịch, những con búp bê cũng vì thế mà phổ biến hơn.
Hướng Dương (Theo Daily Star)
Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ cho biết sức khỏe đã tạm ổn, có thể trở lại công việc nên khai trương quán bún bò Huế tại Houston, Texas.
Thủ tướng nói MV 'Bắc Bling' của Hòa Minzy tạo động lực, truyền cảm hứng, làm mới nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.
Diễn viên Quỳnh Lương tổ chức lễ cưới với thiếu gia Tiến Phát, sáng 21/3.
Hoa hậu Đặng Thu Thảo bày tỏ sự tiếc thương, người đẹp Hà Kiều Anh kể kỷ niệm về cố nhà thơ, nhà báo Dương Xuân Nam, hôm 25/2.
Việt Nam hiện có 63 tỉnh, thành phố (57 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Huế, Hải Phòng và Cần Thơ). Từ năm 1975 đến nay, nước ta trải qua 9 lần chia tách, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh. Mô hình quản trị từng thời đại TS Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, thời vua Minh Mạng (1820-1841), số đơn vị hành chính cấp tỉnh là 31; dưới tỉnh có phủ, huyện và xã. Mô hình này phù hợp với...
Ca sĩ Phạm Phương Thảo vừa tổ chức đám hỏi với bạn trai lâu năm ở quê nhà Nghệ An hôm 1/3.
Diễn viên Hồ Tịnh bày tỏ nỗi sợ hãi khi cùng chồng tham gia trải nghiệm thực hành tiễn biệt, trong đó chồng cô 'thử làm người chết'.
Diễn viên gạo cội Mỹ Dung bị tai nạn xe máy khi đi đón con, phải nhập viện cấp cứu hôm 25/2, hiện sức khỏe yếu và khó khăn về tài chính vì không thể đi diễn.
Nghệ sĩ hài Bắc Hải, 55 tuổi, bị xơ gan nặng, teo thận, hở đốt sống lưng, sống trong đau đớn nhưng kiệt quệ về kinh tế, không có tiền đi viện chữa trị.