Đến trưa 24-2, nhiều nơi ở Phú Yên vẫn ngập trắng. Một số điểm trường phải cho học sinh nghỉ học.
Trận mưa lụt giữa mùa xuân bất thường đang xảy ra tại tỉnh Phú Yên gây thiệt hại đáng kể cho sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.
Trưa 24-2, phóng viên Tuổi Trẻ Online đến huyện Tây Hòa (Phú Yên) và ghi nhận nhiều diện tích lúa, sắn của nông dân ở các xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ Đông, Hòa Mỹ Tây… vẫn còn bị ngập sâu trong nước lụt. Tại nhiều cánh đồng, cây lúa bị nước xoáy đánh trốc gốc, nổi lềnh bềnh từng mảng, dạt vào bờ.
Ngồi thẫn thờ bên đám ruộng ngập chỉ còn ló chút ngọn lúa xanh, bà Trần Thị Phởi (ở xã Hòa Mỹ Đông) cho hay gia đình bà có gần 3.000m² lúa đang giai đoạn sắp trổ nhưng đã bị ngập nặng.
"Cây lúa ở giai đoạn này mà bị ngập thì chắc chắn ảnh hưởng lớn đến năng suất. Cả nhà sống dựa vô mấy đám ruộng mà nước ngập trắng lăng vầy sắp tới lấy gì mà ăn", bà Phởi buồn bã.
Còn ông Phan Văn Thắng (ở xã Hòa Thịnh) cũng có 3.500m² cây sắn và 2.000m² lúa đang bị ngập nước.
"Sắn coi như mất sạch vì nước ngập là thối cây, đợi nước rút thì làm đất, trồng lại. Giờ chỉ mong chính quyền xem xét hỗ trợ bà con bị thiên tai có cây giống, phân thuốc", ông Thắng nói.
Nhìn về phía những ruộng sắn ngập trong nước, bà Lê Thị Thu (xã Hòa Thịnh) than vãn: "Tôi phải lên tận Gia Lai mua giống, công cày bừa, trồng... tổng chi phí khoảng 32 triệu đồng/ha. Ai ngờ sau Tết mà ngập lụt như mùa đông vầy".
Theo ông Tạ Tấn Công, chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, đến nay, trên địa bàn xã có 450ha lúa trồng được khoảng 60 - 70 ngày bị ngập sâu. Ngoài ra, 150ha sắn bị trồng 30 - 40 ngày tuổi bị ngập nước và hư hại hoàn toàn. Hiện địa phương đang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Tại TP Tuy Hòa nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp cũng bị ngập lụt giữa mùa xuân, gây thiệt hại cho nông dân. Trong đó, xã Hòa Kiến bị ngập khoảng 170ha lúa và hoa màu, phường 9 bị ngập 151ha...
Trong khi đó, ông Lương Thái Nguyên - trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa - cho hay do mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều nơi, một số điểm trường ở các xã đã chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.
Tại điểm trường tiểu học Hòa Mỹ Tây ở thôn Mỹ Thành (xã Hòa Mỹ Tây), từ hơn 9h sáng nay, các em học sinh đã được phụ huynh đến đón về.
Ông Hồ Trung Tự, cha 1 học sinh lớp 1E, chia sẻ: "Nước ngập sâu, để con tự về nguy hiểm nên tôi lái máy cày đến đón con và mấy đứa trong xóm. Đúng là rất bất ngờ khi đang mùa xuân mà mưa lớn kéo dài gây ngập lụt thế này".
Cán bộ, chiến sỹ phòng cháy chữa cháy đã có những màn vượt chướng ngại vật, triển khai công tác cứu hộ, dập lửa ngoạn mục tại Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2025, vòng thứ hai – khu vực III.
Nước sông Pheo ô nhiễm đã ảnh hưởng đến Lễ hội bơi Đăm - một lễ hội văn hóa phi vật thể Quốc gia được tổ chức tại phường Tây Tựu 5 năm/lần. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ thông tin và xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan.
Hà Tĩnh – Lực lượng Công an đang điều tra, làm rõ nghi án một người đàn ông ở phường Kỳ Phương bị bắn tử vong tại nhà riêng.
Công an địa phương đang xác minh clip ô tô biển xanh vượt đèn đỏ ở Bình Dương đang được lan truyền trên mạng.
Sáng 22/2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) tổ chức hội chẩn khẩn cấp qua hệ thống Telemedicine với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La nhằm đánh giá tình trạng các nạn nhân trong vụ tai nạn giữa xe giường nằm và xe đầu kéo. Cuộc hội chẩn giúp xác định phương án điều trị tối ưu, đồng thời bệnh viện tiếp nhận các bệnh nhân bị chấn thương nặng để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Hai bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, gồm: Bà...
Nhiều ý kiến bày tỏ ủng hộ chủ trương sáp nhập tỉnh thành, đồng thời hiến kế để Tây Nguyên và Nam Trung Bộ kết nối rừng với biển, mở ra không gian phát triển mới.
6 cán bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được nghỉ hưu sớm , hưởng chế độ theo Nghị định 178.
Bạn đọc Nguyễn Thảo hỏi: Trường hợp nào công chức bị áp dụng hình thức xử lý kỷ luật hạ bậc lương ?
Sau khi chạy thoát ra ngoài, người phụ nữ quay trở vào căn nhà đang cháy rừng rực để cứu con trai và bị tử vong.