Ký ức hào hùng về “những ngày không quên” trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

11:40 02/05/2024

Những ký ức về “một thời hoa lửa - khoét núi, làm đường” cho các đoàn xe phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ là niềm tự hào không thể quên với cựu thanh niên xung phong tỉnh Bắc Ninh.

Cựu thanh niên xung phong Nguyễn Hữu Bảo, sinh năm 1933, quê tại xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh kể lại ký ức hào hùng cho cháu chắt. (Ảnh: Thanh Thương/ TTXVN)

Hơn 70 năm trôi qua nhưng những ký ức về “một thời hoa lửa - khoét núi, làm đường” cho các đoàn xe phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn vẹn nguyên trong tâm trí các cựu thanh niên xung phong tỉnh Bắc Ninh.

Cựu thanh niên xung phong Nguyễn Hữu Bảo, sinh năm 1933, quê tại xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh nhớ lại thời khoét núi, ngủ hầm khi làm thanh niên xung phong trong chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Đây chính là niềm tự hào từ trong đáy lòng họ để giáo dục thế hệ trẻ tiếp tục cống hiến, hành động.

Ký ức hào hùng

Chúng tôi gặp cựu thanh niên xung phong Nguyễn Đức Cán (sinh năm 1934), xã Hiên Vân, huyện Tiên Du vào một sớm tháng Tư khi cả nước đang tưng bừng kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chuẩn bị 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Ở tuổi 90, có 58 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, trải qua những thăng trầm của thời gian nhưng ông Cán vẫn nhớ như in tháng ngày được triệu tập đi thanh niên xung phong.

Nhấp chén nước chè, ông Nguyễn Đức Cán nhớ lại, giữa năm 1953, khi đó, quê ông bị giặc Pháp xây đồn, bốt, đi càn khắp nơi. Với tình yêu quê hương, đất nước, ông xung phong lên đường phục vụ kháng chiến cứu quốc, tham gia lực lượng dân công hỏa tuyến, cùng các đồng chí làm đường từ Đồng Đăng (Lạng Sơn) về cầu Gia Bẩy (Thái Nguyên).

Sau khi con đường hoàn thành, ông tham gia thanh niên xung phong, trở thành thành viên Đại đội thanh niên xung phong 228 (C228) thuộc Ủy ban hành chính tỉnh Lạng Sơn, nhận nhiệm vụ bảo đảm giao thông, theo dõi và phá bom nổ chậm tại đèo Tam Canh (huyện Bắc Sơn), cầu Kỳ Lừa (thành phố Lạng Sơn), cầu Khánh Khê (tỉnh Lạng Sơn). Đây đều là những tuyến đường trọng yếu vận chuyển lương thực, vũ khí của quân và dân ta.

Ông Nguyễn Đức Cán cho biết khi tham gia thanh niên xung phong, đội của ông có 24 người, mặc dù không trực tiếp cầm súng, vũ khí, trong tay chỉ là cuốc, xẻng, xà beng… nhưng mọi người đều hừng hực khí thế. Không ai bảo ai, mỗi người đều mang theo khẩu hiệu “Bắc Ninh quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.”

Trong thời gian tham gia thanh niên xung phong, ông Cán nhớ nhất khi làm nhiệm vụ tại đèo Tam Canh. Đây là công việc khó khăn nhất, bởi đèo có chiều dài gần 4km, khó quan sát, độ cao trung bình 450-480m so với mặt đất bao quanh là các dãy núi đá vôi dựng đứng.

Ông cùng đồng đội phân công ở các vị trí quan sát, khi phát hiện có máy bay thả bom phá hoại đường vận chuyển của ta, ngay lập tức, ông cùng đồng đội dọn dẹp, “vá đường” cho xe chạy.

Hoặc khi phát hiện quả bom “nổ chậm” nào chưa nổ thì, các thanh niên xung phong cắm cờ ra ký hiệu cho lái xe đi đường, sau đó nhanh chóng đào, vần bom xuống vị trí an toàn, bảo đảm cho giao thông luôn thông suốt.

“Khi chúng tôi làm nhiệm vụ, có những ngày, chỉ một đoạn đường dài 400m đến 500m có hàng chục hố bom sâu, bom nổ chậm nằm sâu dưới mặt đất, rãnh đường. Tất cả đều được thanh niên xung phong giải quyết trong 1-2 giờ. Gian nan, hiểm nguy vậy, nhưng không một ai lùi bước, tất cả đều với tinh thần sẵn sàng làm nhiệm vụ,” ông Nguyễn Đức Cán nhớ lại.

Cũng giống như ông Nguyễn Đức Cán, ông Nguyễn Hữu Bảo (sinh năm 1933), quê tại xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, trực tiếp tham gia xẻ núi, làm đường, kịp thời vận chuyển lương thực, vũ khí... cho chiến trường Điện Biên Phủ.

Ông Bảo chia sẻ tháng 7/1953, ông nhận được lệnh tham gia thanh niên xung phong. Ngay trong đêm, ông và hàng chục thanh niên xã Hiên Vân vượt sông, tập kết tham gia thanh niên xung phong. Ông cùng đồng đội được giao xẻ núi làm đường đoạn từ Đồng Đăng (Lạng Sơn) đi Thái Nguyên.

Ông Bảo nhớ lại khi được đưa đến các điểm làm việc, nhận nhiệm vụ làm đường, mặc dù gian nan, vất vả nhưng với những thanh niên đang độ tuổi sung sức nhất ai đều cố gắng hết sức. Người dùng khoan, người dùng rìu, cuốc, xẻng, người nhồi thuốc nổ phá đá, người khuân đá…, mọi người đều tập trung để hoàn thành con đường nhanh nhất. Với bản tính cẩn thận, khéo léo, ông Bảo được phân công làm nhiệm vụ dồn thuốc nổ, phá núi làm đường.

Đầu năm 1954, cuộc chiến càng đến giai đoạn cam go. Quân địch tập trung toàn bộ lực lượng cho mặt trận Điện Biên Phủ, công việc của quân ta, trong đó có lực lượng thanh niên xung phong càng khó khăn.

Để ngăn cản công việc tiếp tế của ta, địch tăng cường phá hoại đường giao thông. Chúng cho máy bay ném bom các đoạn đường xung yếu, đèo cao, bến phà ngày càng ác liệt, hòng cản bước tiến của các đoàn tiếp vận.

Ngoài tập trung làm đường nhanh chóng, lực lượng thanh niên xung phong của quân ta cần làm tốt việc bảo đảm an toàn trước sự càn quét của máy bay địch, làm việc mọi lúc, mọi nơi, tất cả vì Điện Biên Phủ.

Ông Bảo không nhớ đã cùng đồng đội hoàn thành bao nhiêu km đường nhưng mọi khó khăn gian khổ trên chiến trường năm ấy không quật ngã được tinh thần thép của người thanh niên xung phong.

Với ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng phục vụ chiến đấu, lực lượng thanh niên xung phong trở thành nguồn bổ sung lực lượng cho bộ đội chủ lực. Đây cũng là lực lượng phối hợp với các lực lượng khác đảm nhận vận chuyển, làm đường trên các hướng tiến công quan trọng dẫn vào Điện Biên Phủ làm nên chiến thắng vang dội “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.”

Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, ông về quê lao động, sản xuất và tiếp tục tham gia kháng chiến chống đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước. Đến nay, hằng ngày ông vẫn “truyền lửa cách mạng,” giáo dục con cháu tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, cùng sự biết ơn những thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tiếp bước cha ông

Khi đất nước đã hòa bình, không còn đạn bom, lửa khói, được nghe những ký ức hào hùng của quân và dân ta trên mặt trận Điện Biên Phủ, thế hệ trẻ Việt Nam nói chung, tỉnh Bắc Ninh nói riêng đều tự hào, tự nhủ bản thân phải phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha anh đi trước.

Anh Đinh Văn Minh, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh chia sẻ được sinh ra, lớn lên trong thời bình, anh luôn ý thức trách nhiệm của bản thân, thế hệ trẻ ngày nay trong công cuộc xây dựng đất nước phát triển phồn vinh; đồng thời, luôn kiên định lý tưởng cộng sản, con đường chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn.

Những tấm gương chiến đấu dũng cảm của thế hệ thanh niên trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, trong cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà luôn là phần quan trọng trên hành trang của mỗi bạn trẻ trên con đường đi tới. Đồng thời đặt lên cho thế hệ trẻ trách nhiệm trọng đại nhưng cũng rất vinh quang đối với Tổ quốc, nhân dân.

Dịp này, thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Thanh niên xung phong, Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày… tổ chức buổi nói chuyện, giáo dục truyền thống; hoạt động về nguồn, tri ân, tặng quà, giúp đỡ những người trực tiếp làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ. Qua đó, tinh thần cách mạng được trường tồn, lan tỏa.

Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện có trên 400 thương binh, bệnh binh, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, Anh hùng Lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trong số đó, có khoảng 152 chiến sỹ Điện Biên, 80 cựu thanh niên xung phong, 48 dân công hỏa tuyến và 117 gia đình có thân nhân là liệt sỹ trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Những ngày này, tỉnh và các địa phương tổ chức đoàn thăm, tặng quà gia đình thân nhân liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ) với suất quà trị giá từ 1,5-2 triệu đồng.

Bắc Ninh tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng, liệt sỹ; gặp mặt, tọa đàm chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, triển lãm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Bảo tàng tỉnh./.

Có thể bạn quan tâm
Bắt kẻ nghi trộm taxi có biểu hiện bất thường, lái xe gây va chạm giao thông

Bắt kẻ nghi trộm taxi có biểu hiện bất thường, lái xe gây va chạm giao thông

21:10 13/12/2023

Tối 13/12, Đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT, Công an TP.HCM đã bàn giao người đàn ông nghi trộm taxi cho Công an phường Bến Nghé, quận 1 (TP.HCM) để tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội. Trước đó, khoảng 22h30 ngày 7/12, tổ công tác thuộc Đội Tuần tra dẫn đoàn thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm và phòng chống đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên các tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Thị...

Hơn 210 nghìn tỉ đồng đổi mới chương trình SGK giai đoạn 2015 – 2022

Hơn 210 nghìn tỉ đồng đổi mới chương trình SGK giai đoạn 2015 – 2022

09:30 21/09/2023

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Quyết định giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Nạn kích điện giun đất

Nạn kích điện giun đất

09:30 03/08/2023

Máy kích giun có dòng điện 4.000-5.000V, nối với hai que sắt cắm xuống đất, chỉ sau một phút các loại giun lớn nhỏ chui lên khỏi mặt đất và bị bắt.

Người cha 'sợ con không biết tiếng Việt' thua kiện

Người cha 'sợ con không biết tiếng Việt' thua kiện

00:20 01/02/2024

Tòa cho rằng, việc người cha kiện đòi quyền nuôi con vì vợ cũ có gia đình mới, cho con học trường quốc tế dẫn đến bé không biết đọc, viết tiếng Việt... là không có căn cứ.

Hàng ngàn người chen chân dự lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn

Hàng ngàn người chen chân dự lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn

16:00 10/03/2023

Lễ Quán Thế Âm - lễ hội Phật giáo lớn nhất Đà Nẵng.

Tìm thấy nam sinh nghi nhảy cầu tự tử... trong quán nhậu

Tìm thấy nam sinh nghi nhảy cầu tự tử... trong quán nhậu

19:00 16/04/2023

Sau hai ngày mất tích và để lại đôi dép cùng mảnh giấy ghi dòng chữ “Con xin lỗi, con không ăn trộm” trên cầu sông Dinh, huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình), trưa 16/4, lực lượng chức năng tìm thấy nam sinh nghi nhảy cầu tự tử này tại một quán nhậu trên địa bàn TP. Đồng Hới.

Bắt giám đốc trung tâm sát hạch lái xe ở Hoà Bình

Bắt giám đốc trung tâm sát hạch lái xe ở Hoà Bình

14:00 21/03/2023

Ba người là lãnh đạo, cán bộ của Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc Trường Cao đẳng nghề kinh doanh và công nghệ Hà Nội, có trụ sở tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã bị bắt tạm giam với cáo buộc làm giả chữ ký, chữ viết để ghi khống nội dung vào một số tài liệu nhằm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và tránh bị kiểm tra phát hiện.

Vụ nghịch tử tẩm xăng đốt nhà: Người mẹ đã qua đời

Vụ nghịch tử tẩm xăng đốt nhà: Người mẹ đã qua đời

12:20 04/08/2023

Liên quan đến vụ việc con trai tẩm xăng đốt nhà mẹ đẻ tại xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ ), người mẹ đã qua đời vì...

Sinh viên Hà Nội với nhiều nỗi lo mới liên quan phòng trọ

Sinh viên Hà Nội với nhiều nỗi lo mới liên quan phòng trọ

11:40 30/09/2023

Năm học mới, nỗi lo phòng trọ đến hẹn lại lên, nhưng năm nay tân sinh viên Hà Nội thêm một nỗi lo khác: an toàn cháy nổ. Đối với sinh viên có xe điện, việc tìm kiếm phòng trọ càng khó vì có chủ nhà cấm loại xe này.

Co loi xay ra
Co loi xay ra