Con rắn hổ mang dài hơn 3 mét đã phải chui vào bụi tre lánh nạn và đợi đội cứu hộ giải cứu sau khi bị chó cưng tấn công.
Chẳng biết đi đứng thế nào mà con rắn hổ mang dài hơn 3 mét ở tỉnh Yala (Thái Lan) lại rơi vào tầm ngắm của chó cưng. Với lợi thế sân nhà cùng tuyệt kỹ 'cẩu quyền', cún cưng đã sớm có lợi thế trước 'xà quyền' của rắn hổ mang. Sau vài hiệp giao đấu, rắn hổ mang buộc phải dùng kế 'tẩu vi thượng sách' bằng cách lui vào bụi tre cố thủ.
Lúc này, hai bên liền 'đấu võ mồm' và nhờ vậy mà dân làng mới phát hiện và gọi lực lượng cứu hộ đến giải vây cho rắn hổ mang.
Chuyện cẩu quyền và xà quyền thường xuyên giao chiến không phải là chuyện lạ ở Thái Lan và lần nào ưu thế cũng thuộc về cún cưng. Lần này cũng vậy, con rắn hổ mang với nhiều vết thương trên người đã được lực lượng cứu hộ xử lý trước khi thả về tự nhiên.
>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác
Hi (Theo Newsflare)
Em tính cách hiền lành, chân thành, sống tình cảm và coi trọng gia đình.
'Đi Phú Yên đi' là thông điệp kích cầu du lịch mà tỉnh này vừa triển khai kế hoạch, để thu hút du khách năm 2025.
Lễ hội Bánh mì lần 3 năm 2025 ghi nhận lượng khách tăng 30% so với các năm, một số gian hàng phục vụ 1.000-1.500 bánh mỗi ngày.
Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu và trao giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo Cảnh sát biển Việt Nam 2024.
Nhân dịp cha con Nguyễn Thanh Tùng và Bill Nguyễn triển lãm 50 ảnh về TP.HCM và bộ sách ảnh streetlife Saigon 365, tại Đường sách có buổi trò chuyện thú vị trong nhiếp ảnh; vai trò của nhiếp ảnh trong việc ghi lại lịch sử và văn hóa.
Quảng Ninh - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ninh cho biết, cần nghiên cứu, xem xét kỹ để vừa bảo tồn, vừa khai thác hang Dơi, để không lãng...
Hơn 1.000 bạn trẻ hội tụ tại Hội trại “Thanh niên Quảng Nam tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới”, hòa mình vào nhiều hoạt động ý nghĩa như hành trình về nguồn, tham gia thi trò chơi lớn, múa hát tập thể, dân vũ, khiêu vũ nghệ thuật, các trò chơi dân gian, trò chơi vận động, sinh hoạt lửa trại…
Một kẻ trộm đã đột nhập vào một nhà hàng gà rán ở Hàn Quốc vào ban đêm, tự rán gà, lấy một lon bia và rời đi mà không lấy bất cứ thứ gì khác.
Gần một năm không có việc làm, Mekela Watt chật vật trả tiền thuê nhà, hóa đơn y tế và phải xin trợ giúp từ cộng đồng.