Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối đã thu được 150 tỉ đồng tiền vé, nhưng với đà tăng trưởng hiện tại, khả năng phim chạm đến cột mốc 200 tỉ đồng vẫn còn khá mong manh.
Tuần vừa qua có một đợt phát hành phim vào ngày 18-4, với những cái tên đáng chú ý như Tìm xác: Ma không đầu, Kappa: Ác linh dưới đáy hồ, Đầu xuôi đuôi đút lót, Mẹ quỷ con ma, Oshi No Ko: Màn trình diễn cuối cùng.
Theo số liệu của The Box Office Vietnam, Tìm xác: Ma không đầu dẫn đầu phòng vé, thu 29 tỉ đồng sau 3 ngày ra rạp. Phim có khoảng 2.600 suất chiếu mỗi ngày.
Đây là phim điện ảnh thứ 3 thuộc vũ trụ phim kinh dị do nhà sản xuất Nhất Trung xây dựng, sau Ma da và Quỷ nhập tràng.
So với hai dự án trước, doanh thu mở màn của Tìm xác: Ma không đầu có phần lép vế rõ rệt và tăng tiến chậm.
Mặc dù diễn xuất nhiều lần cứu nguy cho phim, song phần hóa trang và kịch bản vẫn còn thiếu thuyết phục, chưa tạo được độ rùng rợn hay chiều sâu cần thiết.
Xét về yếu tố giải trí thuần túy, phim chỉ dừng lại ở mức "xem được", nhưng khó để lại dư âm đáng nhớ sau khi rời rạp.
Một phần lý do doanh thu thấp đến từ việc Tìm xác: Ma không đầu lựa chọn thời điểm phát hành chưa phù hợp, khi đang có nhiều bom tấn nổi trội ngoài rạp như Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, A Minecraft Movie, Cưới ma giải hạn...
Lấy cảm hứng từ một vụ án phân xác có thật xảy ra vào năm 1987, Tìm xác: Ma không đầu theo chân hai nhân vật do Tiến Luật và Ngô Kiến Huy thủ vai, làm nghề "hốt xác" và lái xe cứu thương.
Họ vướng vào hành trình kỳ bí đi tìm một xác chết không đầu, nơi những tiếng gọi từ cõi âm, thế lực tâm linh và bí mật kinh hoàng phía sau các thi thể dần được hé lộ.
Thời gian Tìm xác: Ma không đầu giữ vững ngôi vương phòng vé có lẽ không kéo dài lâu. Bởi kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây có sự góp mặt Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu của đạo diễn Victor Vũ và Lật mặt 8: Vòng tay nắng của Lý Hải.
Cả hai phim đều được kỳ vọng sẽ tạo nên kỳ tích doanh thu, thậm chí soán ngôi Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành (332 tỉ đồng).
Vị trí số 2 phòng vé dịp cuối tuần qua là Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, với 11,4 tỉ đồng, nâng tổng doanh thu lên 150 tỉ đồng sau hơn 2 tuần ra rạp.
Đây là con số ổn, xét từ việc số suất chiếu của phim giảm nhẹ so với độ nóng của những ngày đầu, đặc biệt là khi Địa đạo khai thác đề tài lịch sử - vốn không phải là gu của số đông khán giả.
Đồng thời, sự xuất hiện của phim Thái Lan Cưới ma giải hạn cũng phần nào gây cản trở Địa đạo.
Với đà tăng trưởng hiện tại, khả năng Địa đạo chạm đến cột mốc 200 tỉ đồng vẫn còn khá mong manh.
Mặt khác, Cưới ma giải hạn là phim Thái Lan tiếp theo gây sốt, xếp hạng 3 phòng vé Việt dịp cuối tuần qua, hiện có tổng doanh thu gần 35 tỉ đồng sau 2 tuần ra rạp.
Tuy nhiên, doanh thu của Cưới ma giải hạn vẫn chưa là gì so với thành công vang dội của nhiều phim Thái Lan ra rạp gần đây như 404: chạy ngay đi (105 tỉ đồng), Gia tài của ngoại (89 tỉ đồng), Tee yod: Quỷ ăn tạng 2 (99 tỉ đồng)...
Cưới ma giải hạn được làm lại từ phim đình đám xứ Đài Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà, từng làm dậy sóng phòng vé hồi đầu năm 2023.
Việc phải vừa kế thừa tinh thần vừa tìm cách vượt qua cái bóng quá lớn của bản gốc chính là thử thách lớn nhất mà Cưới ma giải hạn đối mặt.
Nhất là khi khán giả hiện nay đang ngày càng ưa chuộng những câu chuyện mới lạ, độc đáo và dần mất hứng thú với các kịch bản remake.
Dù đã quá hạn 4 tháng buộc phải phân loại và không thực hiện sẽ bị xử phạt, nhưng đến nay rác từ nhà dân đến điểm tập kết nhiều nơi vẫn bỏ lộn xộn, do đâu?
Dự án “Xe lăn tự hành hỗ trợ người mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên trong di chuyển và giao tiếp” của hai học sinh lớp 12 ở thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị được chọn dự thi quốc tế tại Hoa Kỳ.
Sáng 8/4, 15 khẩu đại bác đồng loạt khai hỏa tại Công viên Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM) trong buổi diễn tập chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) của các chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 96 (Binh chủng Pháo binh) thu hút sự quan tâm của người dân, du khách. Loạt pháo vang vọng giữa lòng thành phố không chỉ tạo điểm nhấn ấn tượng mà còn khơi dậy niềm tự hào, xúc động của người dân TP. Sau màn diễn...
Không máy móc, không bêtông cốt thép, ngôi nhà Rông Kon Sơ Lăl mang đậm tinh thần cộng đồng, được dựng lên từ đôi tay, trí nhớ và tình yêu văn hóa của người dân Bahnar giữa đại ngàn Tây Nguyên.
Giải đua thuyền mủng không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy nghề đánh bắt cá mà còn quảng bá hình ảnh du lịch biển Cửa Lò, Nghệ An.
Hồ chứa Krông Pách Thượng là công trình thủy lợi đa mục tiêu, không chỉ là một hồ chứa, mà còn là công cụ điều tiết nước phục vụ nông nghiệp, sinh hoạt và bảo vệ người dân trước thời tiết, thiên tai.
2 chiếc xe tăng T54 của Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp sẽ được đưa vào biểu diễn tại chương trình chính luận nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam.
Với cáo buộc gợi ý các chủ doanh nghiệp chi tiền để được cấp phép làm thương nhân nhập khẩu, buôn bán xăng dầu, bị cáo Nguyễn Lộc An, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương sẽ bị đưa ra xét xử về tội 'Nhận hối lộ'.