Một số học sinh cho biết từng bị cô Xuân sử dụng dây điện (đã rút lõi đồng) để đánh vào bắp chân và dọa nhét giẻ lau bảng vào miệng nếu nói chuyện trong lớp (chưa thực hiện hành vi nhét giẻ).
Ngày 27/2, bà Lương Thị Bích Nguyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, sự việc một giáo viên tại trường có hành vi bạo hành học sinh là đúng. Tuy nhiên, một số thông tin mà phụ huynh phản ánh, đăng lên mạng xã hội là chưa chính xác.
Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Lương Thị Bích Nguyên cho biết, sự việc xảy ra tại số 2 An Dương Vương (thành phố Buôn Ma Thuột) - là nơi nhà trường đang mượn Trường Mầm non Thành Nhất để tổ chức học tập cho 4 lớp (từ lớp 3 đến lớp 5) trong thời gian trụ sở chính đang xây dựng thêm khu phòng học. Học sinh bị đánh của lớp 5D.
Vào chiều 25/2, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lý Tự Trọng nhận được phản ánh từ một số phụ huynh có con đang học tại lớp 5D về việc cô giáo Bùi Thị Xuân (sinh năm 1978, Chủ nhiệm lớp 5D) có hành vi bạo hành học sinh như sử dụng roi điện để đánh, nắm tóc lôi ngược ra sau, bắt ngậm giấy vụn từ đầu đến cuối tiết học, bắt chui qua lỗ để đi vệ sinh...
Ngay sau đó, Ban Giám hiệu đã triệu tập cuộc họp khẩn với cô Xuân và 7 phụ huynh tại lớp 5D; yêu cầu cô Xuân làm bản tường trình và tạm thời đình chỉ công tác giảng dạy của giáo viên này để phục vụ công tác xác minh.
Nhà trường cũng đã bố trí một giáo viên khác thay thế để đảm bảo việc học tập của học sinh không bị gián đoạn.
Tại cuộc họp khẩn, cô Xuân đã thừa nhận hành vi dùng dây điện đã rút lõi đồng thay thước để đánh học sinh. Cô cũng thành tâm nhận lỗi; xin phụ huynh thông cảm, tha thứ...
Nhà trường tiếp tục gặp gỡ trực tiếp với 12 phụ huynh và các học sinh của lớp 5D để lắng nghe ý kiến từ nhiều phía. Trong đó, một số học sinh cho biết từng bị cô Xuân sử dụng dây điện (đã rút lõi đồng) để đánh vào bắp chân và dọa nhét giẻ lau bảng vào miệng nếu nói chuyện trong lớp (chưa thực hiện hành vi nhét giẻ).
Đối với việc ngậm giấy vụn từ đầu đến cuối tiết học, bà Lương Thị Bích Nguyên cho rằng, hành vi cho các em ngậm giấy là có; tuy nhiên, không phải giấy vụn mà là giấy học sinh do các em có mang theo.
Ngoài ra, thông tin về việc cô Xuân bắt học sinh chui qua lỗ để đi vệ sinh là chưa chính xác. Qua xác minh cho thấy, trong phòng học của lớp 5D có 1 nhà vệ sinh riêng. Tuy nhiên, nhà vệ sinh bị tắc nghẽn, do đó, cô Xuân đã để cái tủ che lại để không cho học sinh đi và yêu cầu các con phải đi nhà vệ sinh bên ngoài. Tuy nhiên, tâm lý học sinh càng che thì càng thích chui vào, chứ không có việc cô giáo bắt các con chui qua lỗ để đi vệ sinh.
Theo bà Lương Thị Bích Nguyên, đối với thông tin ngậm nước truyền từ miệng bạn này qua bạn khác, nắm tóc lôi ngược ra sau, cô Xuân khẳng định không có, các học sinh cũng không trả lời rõ ràng được, do đó, nhà trường không thể kết luận xác minh sự việc. Hiệu trưởng nhà trường cho rằng, quá trình xác minh vẫn tiếp tục chứ chưa dừng lại. Sau khi có báo cáo giải trình của cô Xuân, nhà trường sẽ gửi báo cáo lên cấp trên.
Theo kế hoạch, chiều thứ Sáu (ngày 28/2), nhà trường sẽ tổ chức họp với toàn thể cán bộ, giáo viên để xem xét trách nhiệm của cô Xuân và có hình thức xử lý phù hợp. Ngoài ra, sáng thứ Bảy (ngày 1/3), Ban Giám hiệu sẽ mời toàn thể phụ huynh lớp 5D đến họp để lắng nghe ý kiến trên tinh thần cầu thị và hợp tác để phụ huynh một lần nữa tin tưởng gửi con cho nhà trường.
“Tôi muốn đối thoại trực tiếp với phụ huynh để họ yên tâm rằng nhà trường luôn đặt quyền lợi của học sinh lên hàng đầu. Không thể để một sự việc cá nhân làm ảnh hưởng đến hình ảnh của cả tập thể giáo viên đang ngày đêm cố gắng vì học sinh,” Hiệu trưởng Lương Thị Bích Nguyên khẳng định.
Về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Luật, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo Phòng xác minh sự việc. Phòng cũng đã chỉ đạo Trường Tiểu học Lý Tự Trọng tiếp tục làm rõ, xác minh, kiểm tra, báo cáo cụ thể vụ việc trong ngày hôm nay (ngày 27/2).
Quan điểm của Phòng sẽ xác minh thật kỹ sự việc, phối hợp cơ quan, ban, ngành để làm rõ trách nhiệm các cá nhân có liên quan để có hướng đề xuất xử lý phù hợp, đặc biệt, luôn nêu cao việc đảm bảo quyền lợi học sinh và phụ huynh.
Trước đó, ngày 26/2, có thông tin trên mạng xã hội lan truyền về việc một giáo viên tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng có hành vi bạo hành học sinh như: Sử dụng roi điện để đánh, nắm tóc lôi ngược ra sau, bắt ngậm giấy vụn từ đầu đến cuối tiết học, bắt chui qua lỗ để đi vệ sinh... đã khiến phụ huynh và dư luận bức xúc./.
Việc Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị phế truất đánh dấu cao trào của nhiều tháng khủng hoảng chính trị tại xứ kim chi và cũng không phải là điểm kết thúc.
Chủ tịch Hội hữu nghị Chile-Việt Nam Abarzúa nhấn mạnh Việt Nam không chỉ giành được độc lập và thống nhất đất nước mà còn chứng minh cho thế giới thấy tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết toàn dân.
Bỉ sắp hoàn tất quá trình phê chuẩn Hiệp đình bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), khẳng định cả Bỉ và Việt Nam đều có lợi.
Các lực lượng cứu hộ Việt Nam đang tiếp cận giải cứu 1 nạn nhân còn sống, có thể nói chuyện được tại bệnh viện Ottara Thiri, thủ đô Naypyidaw, Myanmar.
Theo tờ trình của UBND TP Bến Tre, sau khi sắp xếp lại thành phố còn 4 phường, trong đó một phường mới lấy tên Bến Tre.
Video: Dự báo thời tiết ngày 6/4 Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới Đêm qua và sáng sớm nay (6/4), vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa từ 19h ngày 5/4 đến 3h ngày 6/4 có nơi trên 40mm như: Pa Thắng (Lai Châu) 81,4mm, Bản Khoang (Lào Cai) 44,8mm, Quảng Lâm (Điện Biên) 42mm… Ngày và đêm 6/4, vùng núi Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa, mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm,...
Đảng trung hữu đối lập Demokraatit ủng hộ Greenland độc lập chiến thắng cuộc bầu cử nghị viện, giữa lúc ông Trump muốn sáp nhập hòn đảo này.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về đoàn siêu xe nối đuôi nhau vượt đèn đỏ ở trung tâm thành phố Đà Nẵng, cảnh sát giao thông đã vào cuộc làm rõ.
Quyết chiến điểm Buôn Ma Thuột Nửa thế kỷ đã trôi qua, những người lính từng tham gia trận đánh Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) năm xưa nay tóc đã bạc. Thế nhưng, mỗi khi nhắc đến trận chiến lịch sử ấy, lòng họ vẫn bừng lên niềm tự hào. Những ký ức về cuộc chiến hào hùng vẫn in đậm trong tâm trí các nhân chứng lịch sử. Lật giở từng trang ký ức, ông Tô Tấn Tài (tên thường gọi là Ama H’Oanh, SN 1932, trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), nguyên...