Oanh Yến cho biết khi về nông trại ở Đồng Nai, mẹ con cô sống nhờ nguồn điện xin từ hàng xóm nên chỉ đủ thắp sáng và bơm nước từ giếng khoan.
Sau 9 tháng sống tại một khu cao cấp ở thành phố Thủ Đức, người đẹp Oanh Yến quyết định trở về nông trại rộng 12 ha tại Đồng Nai. Cô cho biết đã cân nhắc kỹ lưỡng và nhận ra bản thân phù hợp với cuộc sống gắn bó thiên nhiên, dù điều kiện nơi đây còn hạn chế.
Theo Oanh Yến, từ cuối năm 2024, cô bán bớt một phần đất vườn để trả nợ nên nông trại hiện rộng chừng 8 ha. Tại đó, cô có ngôi nhà cấp bốn khoảng 35 m2, 5 giếng khoan, chuồng trại để chăn nuôi, một số cây ăn trái còn sót lại.
Oanh Yến cho biết thời gian cô bỏ vườn về TP HCM, hầu hết hoa màu đã lụi tàn, đàn cừu gần 40 con chết hết. Hiện cô mua lại hai con cừu, một đàn gà, trồng các loại rau ngắn ngày như cải xanh, khoai, bầu, bí...
Người đẹp nói vẫn chưa xử lý được tình trạng thiếu điện, nước từng gặp trước đó nên khắc phục bằng cách xin điện từ hàng xóm. Nguồn điện yếu, chỉ đủ thắp sáng 1-2 bóng đèn và bơm nước từ giếng khoan khiến cô phải tối giản nhiều nhu cầu cá nhân.
Hiện Oanh Yến chủ yếu ở nông trại một mình, các con cô về thăm mẹ vào mỗi cuối tuần. Cô miêu tả cuộc sống gia đình những ngày này: cả nhà căng mùng, nằm ngủ dưới sàn, gió lùa thay quạt. Oanh Yến thường trữ nhiều bình nước lọc để phục vụ nấu ăn, rửa mặt; sử dụng nguồn thực phẩm từ nông trại như rau xanh, trứng gà...
Oanh Yến nói cuộc sống thiếu thốn điện nước rất vất vả, nhưng thú vị và rèn cho lũ trẻ khả năng thích nghi mọi hoàn cảnh. Tuy vậy, đôi lúc con trai lớn khuyên cô "về thành phố làm hoa hậu" thay vì phơi lưng trồng trọt, ăn uống kham khổ.
Hoa hậu cho biết sau khoảng ba tháng về làm vườn, cô vẫn chưa có thu nhập nên sống dựa gia đình. Hai con lớn của cô học trường quốc tế với chi phí khoảng hơn 100 triệu đồng mỗi năm do bà nội tài trợ. Bà ngoại, các dì thỉnh thoảng chu cấp tiền chợ và tiêu vặt. Cô bày tỏ thấy ngại, áy náy với người thân nhưng vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê nông nghiệp.
Oanh Yến đang học tại chức cùng lúc hai trường đại học về lĩnh vực nông lâm và kinh doanh. Cô nói quyết tâm lấy bằng cử nhân trong vòng hai năm nữa để có đủ kiến thức, sự tự tin khởi nghiệp ở trang trại. Sắp tới, cô dự định bán bớt đất vườn, thu nhỏ quy mô đầu tư xuống khoảng 1 ha để tập trung làm tốt. Cô mong muốn tự làm với 1-2 người hỗ trợ để có hiệu quả tốt, tránh tốn kém.
Oanh Yến sinh năm 1986 tại Vũng Tàu, từng đăng quang Hoa hậu Thế giới Toàn cầu 2015 và Nữ hoàng Sắc đẹp Thế giới 2019. Ngoài các danh hiệu quốc tế, cô còn là người mẫu và hiện là mẹ của sáu người con.
Hoa hậu bắt tay khai thác nông trại tại ấp Suối Dzuôi, tỉnh Đồng Nai từ năm 2020. Giai đoạn Covid-19 bùng phát, cô chuyển hẳn về đó sống. Đến giữa năm 2023, do khó khăn tài chính, cô đón các con lên chung, chuyển các bé vào học trường làng. Tuy nhiên, môi trường mới khiến các con khó hòa nhập, đặc biệt con lớn trở nên khép kín, cùng với điều kiện sống thiếu thốn, cô lại mang các bé về thành phố.
Nguyên Thảo
Diễn viên Quỳnh Lương tổ chức lễ cưới với thiếu gia Tiến Phát, sáng 21/3.
Hoa hậu Đặng Thu Thảo bày tỏ sự tiếc thương, người đẹp Hà Kiều Anh kể kỷ niệm về cố nhà thơ, nhà báo Dương Xuân Nam, hôm 25/2.
Việt Nam hiện có 63 tỉnh, thành phố (57 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Huế, Hải Phòng và Cần Thơ). Từ năm 1975 đến nay, nước ta trải qua 9 lần chia tách, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh. Mô hình quản trị từng thời đại TS Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, thời vua Minh Mạng (1820-1841), số đơn vị hành chính cấp tỉnh là 31; dưới tỉnh có phủ, huyện và xã. Mô hình này phù hợp với...
Ca sĩ Phạm Phương Thảo vừa tổ chức đám hỏi với bạn trai lâu năm ở quê nhà Nghệ An hôm 1/3.
Diễn viên Hồ Tịnh bày tỏ nỗi sợ hãi khi cùng chồng tham gia trải nghiệm thực hành tiễn biệt, trong đó chồng cô 'thử làm người chết'.
Diễn viên gạo cội Mỹ Dung bị tai nạn xe máy khi đi đón con, phải nhập viện cấp cứu hôm 25/2, hiện sức khỏe yếu và khó khăn về tài chính vì không thể đi diễn.
Nghệ sĩ hài Bắc Hải, 55 tuổi, bị xơ gan nặng, teo thận, hở đốt sống lưng, sống trong đau đớn nhưng kiệt quệ về kinh tế, không có tiền đi viện chữa trị.
Đang đi diễn kết hợp hưởng trăng mật ở Đà Lạt sau hôn lễ, sáng sớm ngày 23/2, nghe tin bố ruột mất ở An Giang, Vũ Cát Tường vội đưa bạn đời về quê chịu tang.
Diễn viên Puka phủ nhận đã sinh con, cho biết những ngày qua liên tục nhận tin nhắn, cuộc gọi chúc mừng từ đồng nghiệp.