Trong bài viết trên 19FortyFive, cựu nghị sĩ quốc hội Mỹ, nhà nghiên cứu Brandon Weichert tại Viện Nghiên cứu và Phân tích Á-Âu bày tỏ quan điểm cho rằng Nga và Trung Quốc sẽ sớm kiểm soát khu vực Trung Đông mà Mỹ sẽ mất đi do các chính sách của Tổng thống Joe Biden.
Chuyên gia: Mỹ sẽ mất Trung Đông do chính sách của Tổng thống Biden |
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Israel ngày 13/7/2022. (Ảnh minh họa: Reuters) |
Theo bài viết, do sự lãnh đạo "khủng khiếp" của ông Biden, Mỹ sẽ mất Trung Đông và chứng kiến khu vực này dần nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc và Nga.
Nhà nghiên cứu Weichert cho rằng bất kỳ cường quốc nào kiểm soát khu vực này của thế giới đều sẽ có lợi thế chiến lược đáng kể so với các đối thủ của mình.
Ông cũng nhận định cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về cơ bản đã dẫn đến sự xuất hiện một trật tự Á-Âu, trong đó Bắc Kinh và Moscow sẽ là những nhân tố chiếm ưu thế và Mỹ sẽ trở nên bị cô lập hơn.
Hàng trăm nghìn người dân Indonesia tập trung tại các cuộc mít tinh của những ứng viên tổng thống trước thềm cuộc bầu cử tuần sau.
Nga chúc mừng Giáo hoàng Francis nhân dịp 11 năm ông tại nhiệm và ca ngợi sự ủng hộ của ông đối với 'chủ nghĩa nhân văn và hòa bình'.
Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 6/8.
Nga dường như đã phá hủy nhà máy điện lớn nhất khu vực Kiev bằng tên lửa Kh-69, vũ khí được truyền thông Ukraine coi là nguy hiểm hơn Kinzhal.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik kêu gọi lực lượng nước này luôn sẵn sàng tư thế đáp trả các hành động khiêu khích từ Triều Tiên.
Chiều 4/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân toàn Trung Quốc (Chính Hiệp) - cơ quan tư vấn chính trị cấp cao nhất của Trung Quốc - đã khai mạc Kỳ họp lần thứ hai khóa XIV.
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc cho rằng cần tăng cường triển khai các thỏa thuận, nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy quan hệ song phương theo định hướng '6 hơn'.
Quan chức Mỹ cho biết tàu hàng Israel bị tấn công trên Ấn Độ Dương bởi thiết bị bay không người lái của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.
Hai xe khách chở ít nhất 66 người bị cuốn xuống sông Trishuli và mất tích, lực lượng cứu hộ mới tìm được ba người sống sót.