Chồng tôi đang học tiến sỹ và giữ vị trí quan trọng trong một công ty nước ngoài. Hồi họ yêu nhau, cô người yêu cũ chưa học xong lớp 12 và làm công nhân ở một công ty may. Chồng nói yêu cô ấy ở vẻ hồn nhiên và cô ấy yêu chồng tôi hết lòng. Nhưng càng ngày, sự chênh lệch khiến chồng tôi thấy khó hòa hợp, cố níu kéo nhưng cuối cùng đường ai nấy đi.
Rồi chồng tôi và cô người cũ đều có gia đình. Cô ấy lấy chồng được hơn 1 năm, sinh con xong thì chia tay vì người chồng vũ phu, nghiện ngập.
Tôi cứ tưởng chồng kể hết chuyện với tôi vì anh ấy yêu và tin tưởng vợ, nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Mới đây tôi vô tình nghe được câu chuyện giữa mẹ chồng và chồng thì mới biết, lâu nay cô người yêu cũ của anh vẫn thường xuyên qua lại nhà mẹ chồng tôi. Chồng tôi hàng tháng vẫn nhờ mẹ gửi tiền cho mẹ con cô ấy.
Tôi khá sốc khi biết chuyện. Chồng tôi thanh minh là không muốn tôi phải quan tâm đến những thứ không cần thiết. Anh ấy nói giữa họ không còn tình cảm gì nhưng bố mẹ anh coi cô gái kia như con nuôi. Giờ cô ấy đang gặp khó khăn, không công ăn việc làm với đứa con nhỏ nên anh muốn hỗ trợ cô ấy vượt qua giai đoạn này.
Dù chồng nói thế nhưng tôi vẫn rất nhiều hoài nghi. Anh ấy giúp đỡ về tiền bạc thì tôi không ý kiến nhưng liệu giữa họ thật sự không còn tình cảm gì, tại sao cả gia đình và chồng đều giấu tôi chuyện qua lại với người yêu cũ của anh ấy? Tôi không biết phải làm thế nào để rõ ràng mọi chuyện, chứ cứ sống trong nghi ngờ thế này tôi rất mệt mỏi.
Bà Rịa - Vũng Tàu -Từ mâu thuẫn trong lúc đòi nợ, cả chủ nợ và con nợ dùng hung khí lao vào đâm chém nhau, và cái kết là...
Ngày 14.7, LĐLĐ tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao...
Doanh nghiệp bị phạt 90 triệu đồng vì đưa linh vật rồng khổng lồ ở đường hoa Nguyễn Huệ ở TP HCM lên lắp đặt ở Đà Lạt nhưng không xin phép.
42 căn nhà lún nứt khi 900 m chân kè ở xóm Bãi, xã Phong Vân, huyện Ba Vì bị sạt lở, người dân phải di dời lúc mưa giông do sợ nhà sụp xuống sông.
Nhiều vị trí dọc tuyến đường ven biển Hà Tĩnh bị bong tróc, hằn lún, xuất hiện 'ổ trâu, ổ gà' trên mặt đường, gây nguy hiểm cho phương tiện lưu thông qua lại. Ngành chức năng đang vá tạm bằng đá dăm và đưa ra phương án cào bóc, thảm lại các vị trí hư hỏng.
Sáng 14/7, trả lời Báo điện tử VTC News, ông Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch UBND huyện Xín Mần (Hà Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở taluy, đè bẹp một nhà kho phía dưới. Vụ việc xảy ra hoảng 4h30 cùng ngày, tại khu vực tổ 1, thị trấn Cốc Pài. Đất đá từ taluy cao khoảng 15m sạt lở, đè bẹp một kho chứa vật liệu xây dựng phía dưới. Một nhà dân ở phía trên taluy cũng bị ảnh hưởng. 'Vụ việc không gây thiệt hại về người, chỉ có 2 căn nhà...
Người dân tá hỏa phát hiện ông G (Phó Chủ tịch UBND xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, Gia Lai) tử vong trong tư thế treo cổ trên cây gỗ sưa, gần trụ sở.
Dù đã được tích cực cấp cứu song cô gái bị cây xanh đổ trúng người đã không qua khỏi. Trước khi gặp nạn, cô gái này đang bán hoa vỉa hè, phục vụ ngày 14/2.
Ngày 28/3, Công an phường An Phú (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với người phụ nữ về hành vi “Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.