Giới chức thông báo 114 người được xác nhận thiệt mạng, 850 người vẫn mất tích trong thảm kịch cháy rừng ở đảo Maui của Hawaii hồi đầu tháng.
Thị trưởng Maui Richard Bissen ngày 21/8 thông báo số người thiệt mạng trong vụ cháy rừng tăng lên 114, trong đó 27 người đã được xác định danh tính.
Ông dẫn thêm số liệu tổng hợp từ Cục Điều tra Liên bang (FBI) và các cơ quan khác, cho biết còn 850 người mất tích trong vụ cháy. Gần 1.300 người được cho là mất tích theo báo cáo ban đầu đã được xác định an toàn.
Giới chức Hawaii công bố con số này khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden đến Maui hôm 21/8. Ông Biden gặp những nhân viên ứng phó tuyến đầu và lắng nghe thông báo tóm tắt về hoạt động ứng phó, cứu trợ.
Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Mỹ quan sát thị trấn hậu bão lửa từ trực thăng và trên mặt đất. Sau cuộc quan sát bằng trực thăng, ông công bố thêm các gói cứu trợ và bổ nhiệm một điều phối viên ứng phó liên bang.
"Tôi cảm nhận được nỗi đau mà nhiều người ở thị trấn này, cộng đồng này gặp phải. Đó là cảm giác trống rỗng trong lồng ngực, như thể bị hút vào một hố đen. Chúng tôi sẽ ở bên các bạn, sẽ xây dựng lại thị trấn", ông Biden nói tại buổi họp báo cạnh cây đa 150 tuổi cháy đen ở Laihana.
Nghị sĩ Hawaii Brian Schatz cho biết khoảng 85% khu vực bị cháy rừng ảnh hưởng đã được rà quét tính đến ngày 20/8. Gần 2.000 người chưa có điện, 10.000 người không tiếp cận được sóng viễn thông, trong khi nước ở các khu vực phía tây không đủ an toàn để uống.
Nhà trắng cho biết 1.000 nhân viên liên bang đã có mặt ở Hawaii để ứng phó. Washington cũng phân bổ hơn 8 triệu USD viện trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng.
Ông Schatz nhấn mạnh Mauni "vẫn trong giai đoạn ứng phó thảm họa và chưa tiến đến giai đoạn phục hồi". "Tình hình thoạt nhìn rất tệ, nhưng thực ra còn tệ hơn. Điều mọi người không thấy là thiệt hại hạ tầng tiện ích, khi hàng nghìn trẻ em chuẩn bị tựu trường vào mùa thu", ông nói.
Thống đốc Hawaii Josh Green cho biết quá trình rà quét 15% khu vực còn lại có thể mất vài tuần. Nhiệt độ cao từ đám cháy khiến quá trình thu hồi hài cốt gặp nhiều thách thức.
Đức Trung (Theo Guardian)
Bộ An ninh Panama (Minseg) hôm 24/6 thông báo từ đầu tháng 6 đến nay, cảnh sát nước này đã tịch thu hơn 3 tấn ma túy, trong đó chủ yếu là cocaine, tại các tỉnh Colón, Panama Oeste và Coclé.
Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới nhất dành cho Ukraine; Iran không có tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân; Bão Yagi khiến ít nhất 226 người thiệt mạng ở Myanmar... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 17-9.
Ngày 25/6, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố chặn quyền truy cập 81 cơ quan truyền thông của Liên minh châu Âu (EU) như một “biện pháp trả đũa” lệnh cấm sóng của khối này với một số đơn vị truyền thông nhà nước của Moscow.
Phó chủ tịch Duma Quốc gia nói quân đội Nga sẽ hạ tất cả binh sĩ được Pháp triển khai đến Ukraine, nếu Paris quyết định làm điều này.
Ông chủ WikiLeaks Assange đồng ý nhận tội trong thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ để tránh bị ngồi tù ở nước này và có thể quay về Australia.
Lawrence Wong, chính trị gia có xuất thân bình dân, được Thủ tướng Lý Hiển Long tin tưởng chọn làm người kế nhiệm để dẫn dắt chính phủ Singapore.
Ngày 19/3, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ đạo cuộc huấn luyện sử dụng pháo phản lực phóng loạt siêu lớn, gồm việc sử dụng hệ thống pháo phản lực cỡ nòng 600mm.
Thủ tướng Estonia ủng hộ NATO triển khai cố vấn quân sự đến Ukraine, cho rằng xung đột sẽ không leo thang thành đối đầu trực diện với Nga.
Sứ quán Mỹ tại Nga cảnh báo những kẻ cực đoan có thể tấn công ở Moskva, sau khi Nga phá âm mưu khủng bố tại giáo đường Do Thái.